https://www.youtube.com/watch?v=dItIP2tvdQY
Sự nhiệt huyêt cùng với những nụ cười,
Đó là những món quà nhỏ mà các bạn GTCG trong kỳ Agape 4 gửi tặng đến ba.
Printable View
https://www.youtube.com/watch?v=dItIP2tvdQY
Sự nhiệt huyêt cùng với những nụ cười,
Đó là những món quà nhỏ mà các bạn GTCG trong kỳ Agape 4 gửi tặng đến ba.
Ui, ngưỡng mộ những người ba của các bạn quá đi,hiii
Biết ngay mờ! Mấy bài hát dễ thương này mà rơi vào tay mấy anh chị vũ công thiệt dễ thương nhà mình thì chỉ có nước...thiệt thiệt dễ thương hơn thôi, hiiihii. Cao tay! cao tay lắm ạ!!
Cám ơn tất tất cả mọi người đã làm nên clip dễ thương này để nhà mình hôm nay vừa được trận cười đã đời vừa được mở rộng tầm mắt. Mong rằng những người bố sẽ vui thiệt vui khi biết được những vũ điệu tuyệt vời này của những người con dành cho mình.
(Đặc biệt, mách nhỏ: nếu ai có điều kiện các bạn nên cho các bố xem clip này, 90% những bạn nào đang bị bế quan toả cảng đảm bảo thông quan, và 85% những ai đang eo hẹp kinh phí sẽ khấm khớ hơn sau khi xem. Mọi người đừng nhìn em thế, kinh nghiệm trong ngành cả thui ạ,hiihiii)^^
Xem lại clip này cười đau cả bụng...hiii..hiii.Nhà ta múa quá chuẩn và rất ư là dễ thương - ngộ nghĩnh quá.Chỉ tội cho Bố Mầm và Bố Sky có nguyên một "bầy con gái" mà không thấy chàng trai nào cả.Còn Bố gioanthong, khi mọi người chỉ vào thì giơ tay chối hơn cả Phêrô chối Thầy.hiiii.....Clip này mà được tham gia vào chương trình Đồ Rê Mi thì đoạt giải là điều chắc chắn rồi.Hẹn gặp ACE ở những vũ điệu tiếp theo.
Vui ghê ^^....Nhìn mấy bố dẫn con ra tranh tài....nghĩ lại mà cưởi đau cả bụng...kaka...papa gioanthong và mama Trang...là nhất....:)Tuyệt!
Có quay phim lại hử? Chết chửa!!! Sao mình không biết ta, hjx!!! "Lộ hàng" rôi!! P.H.
Lần này dùng máy của anh All nên hình ảnh gốc rất đẹp. Nhưng sau khi Sky là thì hình ảnh nó thực sự không nét như bản gốc.
Để xem hình ảnh đẹp nhất cả nhà có thể chọn xem ở chế độ 720p HD.
Trích:
Xem lại Sky múa mắc cười quá !! Làm ông bố với 6 người con gái, wow thật tuyệt vời
Hihi anh sky ơi, thích nha. Làm bố thì trách nhiệm nặng lắm nha, mà hôm đó bố để mẹ ở đâu vậy, có bố mà hổng có mẹ,hehehe. Lần sau nhớ mua bánh cho 6 cô con gái ăn đó kakakaka.
Càng nhìn thấy gia đình mình càng xinh.hihi