Gửi G7 huynh,
Lần trước huynh có bảo đệ tìm một đề tài, thật đệ vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng lúc này thấy huynh có nhiều bối rối hay ưu tư nên đệ cũng muốn viết cái gì đó cho huynh. Có lòng nhưng lại mù tịt ý, lại nữa đang lúc chẳng muốn nói gì, cứ "tu rị, tu rị" để nghe xem mình muốn gì. Bỗng hôm nay có bạn hoangdiatrang viết về "sống thử", đệ cũng có hứng về đề tài này mà lại không muốn bàn nhiều về nó. Đệ muốn bàn về cái người ta hay đưa ra biện minh cho vấn đề đó, thật và giả nó cứ lẫn lộn nhau, do vậy đệ mở một đề tài : Sống thật - sống giả. Để bàn về cái giả và cái thật trong cuộc sống, mà hôm nay dường như nó khó có thể phân biệt được. Nó quấn quít, nó chằng chịt, nó lẫn lộn trong nhau. Giờ phải sao đây, thật là khó xử, khó gỡ.
Nó rối rắm vậy đó, khó gỡ vậy đó nên đè nó ra mà suy tư, mà gỡ rối. Đôi lúc cũng thấy hay hay, cũng có nhiều cái vui khi tìm cách gỡ cho nó. Tìm rồi với thấy chân lý chỉ có một, trăm sông cũng chảy về biển lớn. Đệ không viết một lần, đệ viết từ từ để mỗi lần viết biết đâu lại vỡ thêm điều gì đó mới mẻ hơn. Úp úp mở mở có cái hay của nó, nay đệ úp vấn đề và mở cho huynh hứơng giải quyết của đệ trước. Mong huynh cũng thích thú với việc này. Nào xin mời huynh một câu thuộc Kim Cang Kinh : "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", để rồi sẽ chảy về cùng một chân lý : "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ." (Mt 6, 24)