Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Cha...!
Con vẫn gọi Cha yêu muôn thuở,
Trong khu rừng trí nhớ mênh mông
Tình Cha đó – trong con : Hơi thở,
Thiếu vắng Cha, con thấy rợn rùng.
Xin Cha mãi ở cùng con nhé,
Đừng xa con tội lắm Cha ơi !
Cha bỏ con, hồn con quạnh quẽ
Trái tim con hắt héo tơi bời .
Xin Cha hãy cho con thổn thức,
Vì yêu Cha con muốn tỏ bày
Đời con đã bao ngày giông tố,
Cạn niềm yêu trong chén ngất ngây.
Xin Cha hãy cho con say đắm,
Bởi trong con thấm đẫm tình Cha
Trời đất rộng, chim trời tung cánh
Ước mơ con vỏn vẹn chỉ là …
Chỉ là yêu, yêu Cha tha thiết
Không bao giờ tắt lửa trong tim
Con cứ thế, đêm ngày da diết
Mãi yêu Cha trong cõi kiếm tìm.
Con trở về bên Cha : Hơi ấm,
Được Cha yêu ôm ấp vỗ về
Cha thức tỉnh, hồn con hy vọng
Lời yêu thương cháy bỏng, tỉ tê…
JB.Sĩ Trọng.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 06-06-2014 lúc 07:04 PM