Thu đã qua rồi... Đông mới sang,Nhớ Cha
Cha đã ra đi quá vội vàng,
Người ơi, người ở... sao chẳng ở?
Cha về quê thật, cõi thiên đàng!
(Ngày cha đi)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thu đã qua rồi... Đông mới sang,Nhớ Cha
Cha đã ra đi quá vội vàng,
Người ơi, người ở... sao chẳng ở?
Cha về quê thật, cõi thiên đàng!
(Ngày cha đi)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 19-05-2011 lúc 12:57 PM
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.
CucChu (01-03-2011),guess1 (19-05-2011),JB. Sĩ Trọng (18-10-2011),LamPhuong (20-05-2011),Lan Anh (21-05-2011),Pere Joseph (17-01-2011),Phù thủy nhỏ (19-05-2011),Phù Vân (20-05-2011),smiles (17-01-2011)
Tháng Năm ấy con đưa mẹ lên đườngNhớ mẹ !!!
Giữa muôn ngàn tiếng khóc của thân thương
Đời dương thế, mẹ con nay từ giã
Khắp đất trời lặng tiếng khóc chia xa.
Đôi mắt long lanh, lệ tuôn trào
Chứa đựng niềm đau, nỗi nhớ nhung
Con đây chưa gì công đáp trả
Mẹ đã đi rồi, hỡi mẹ ơi.(Tặng người bạn ngày giỗ mẹ)
Thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 19-05-2011 lúc 12:57 PM
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.
guess1 (19-05-2011),JB. Sĩ Trọng (18-10-2011),LamPhuong (20-05-2011),Lan Anh (21-05-2011),Phù thủy nhỏ (19-05-2011),Phù Vân (20-05-2011)
Cha và MưaNgày ấy,
Cha đi không một lời giã biệt
Để hôm nay bao nhớ nhung cách biệt
Con ngồi đây tưởng nhớ đến tấm lòng Cha.
Nhớ Cha những lúc ngồi hưu quạnh
Trong căn phòng kín, ngoài mưa rả rích
Mưa càng to, lòng con càng thấm lệ
Long lanh giọt nước, thấm ướt mắt ai?
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.
JB. Sĩ Trọng (18-10-2011),Lan Anh (21-05-2011),Phù thủy nhỏ (20-05-2011),Phù Vân (20-05-2011)