Lần duy nhất tôi thấy Người chạy là chạy đến bên tôi và nói rằng:"Con trai con có biết rằng Cha vẫn hằng yêu thương con không?"
"Giờ con biết rồi Cha ơi! Con về với Cha đây!"
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Phao-lô, Vị Tông đồ của Chúa Ki-tô - Paul, Apostle of Christ (2018)
- [Phim] Linh Địa Đức Mẹ Toàn Cầu -Trọn bộ
- Ông Thánh Bất đắc dĩ
- Chương trình truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày 15&16.07.2014
- Phim HH: 10 điều răn
- Video: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
- [Movie] Satan không bao giờ ngủ
- [video] Cuộc đời ĐTC Gioan Phaolô II
- [Clip] Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa - Vassula
- Đừng khóc thương tôi, Sudan!
Bông Hoa Nhỏ
15:05, 15th Mar 2013 #2093Clip cảm động quá,mình thật giống nhân vật trong đoạn clip này.
Bông Hoa Nhỏ
15:05, 15th Mar 2013 #2094Clip cảm động quá,mình thật giống nhân vật trong đoạn clip này.
Bông Hoa Nhỏ
15:05, 15th Mar 2013 #2095Clip cảm động quá,mình thật giống nhân vật trong đoạn clip này.