Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
TÌNH CHÚA, TÌNH MẸ.
Mẹ đẹp như vầng trăng
Long lanh giữa bốn mùa
Mẹ là thơ là nhạc,
Con Mẹ là Ngôi Vua .
Tình Ngài trong vũ trụ
Luôn ủ ấp tuyệt vời
Mang tình yêu của Mẹ
Chiếu dãi đều muôn nơi.
Trăng Mẹ là hang đá
Trăng Con là bầu trời
Mới nghe như thấy lạ
Tình tròn, tràn, sánh đôi.(*)
(*) Không ngại gì khi nói điều này, vì có một số nhà Thần học lập luận rằng:Chúa Giêsu là Ađam mới,
Đức Maria là Eva mới, từ đó sinh ra nhân loại mới.
JB.Sĩ Trọng.
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 03-02-2013 lúc 10:11 PM
thuynguyen_gk
10:32, 10th Jan 2013 #1773Hay quá Thầy ơi. Đọc xong thích làm thơ luôn nhưng mà hẻm có khiếu hix