Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Ân sủng tình Ngài
Tôi gặp Bá Nha với Tử Kỳ
Hai người uống rượu giữa đêm khuya
Hiểu nhau nên đắm chìm trong mộng
Đàn hát say sưa chẳng muốn về .
Tôi nhớ lại lúc còn bé nhỏ
Biết bao lần tìm ngỏ niềm vui
Trong khoảnh khắc ngậm ngùi không tỏ
Tôi âm thầm bỏ lối tìm lui.
Từ khi lớn khôn thêm một chút
Thật lạ lùng giây phút làm quen
Tôi bắt gặp Giê-su cầm bút
Ngài dẫn dắt tay viết dưới đèn.
Đêm mênh mông ánh đèn soi vũ trụ
Tận cõi lòng thắp sáng những tin yêu
Ngày dội nắng trên đồi cao mây cũ
Tiếng chim kêu khao khát nhạc ban chiều.
Nhân loại đang còn say giấc ngủ
Tìm nơi nao Lãnh tụ Tinh thần
Tôi gõ cửa bao lần tự nhủ :
Bước vào phòng tiệc cưới Ngài ban.(1)
Tôi cảm động vô cùng khi thấy
Ánh mắt Ngài dệt mấy vần thơ :
Trên đỉnh núi(2) bao la ngày ấy
Máu ân tình nhuộm thắm Kinh đô(3).
(1) (x Mt 22, 2-4 và Lc 14, 16-17 )
(2) Núi Sọ : nơi Chúa Giê-su chịu đóng đinh.
(3) Kinh đô : ý chỉ Kinh thành Jérusalem .
_______________________________________
JB.Sĩ Trọng.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 11-04-2023 lúc 05:31 PM