Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 214
Tên Thánh: Phê rô
Tên thật: Trần Văn Tuyến
Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
Cảm ơn 1,843
Được cảm ơn 1,070 lần
trong 229 bài viết
Những điều thu thập được trong đêm nay!
Và một đêm như bình thường, tôi mở máy và online.
Mở facebook và bên cạnh đó tôi mở gioitreconggiao.org. Comment 1 cách nhiệt tình vào các chủ đề.
Bỗng một nick tôi chưa add vào list Yahoo nhưng tôi quen và biết đó là ai. Là người thân của tôi, nói chuyện rất nhiệt tình cởi mở. Và tôi hiểu được nhiều điều.
Lúc tôi gần ngủ, một người thân của tôi lại pm nói chuyện. Và tôi lại hiểu thêm được nhiều điều khác, cả gia đình tôi đang bất ổn. Tôi nên đứng giữa khách quan để nhận xét, để góp ý, để làm hòa? Hay nên ngã theo 1 phía để mặc những gì đang bỏ lỡ.
Chúa quan phòng và góp sức cho tôi. Nhưng không phải phó thác là được, mình không có ý kiến mà bảo là phó thác thì đó còn gọi là thoái thác rồi. Có Chúa nhưng con người cũng phải cộng tác với Ngài nữa chứ.
Xin Chúa ban ơn cho mỗi người trong gia đình con biết bỏ qua nghi kị và yêu thương nhau nhiều hơn.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: