Trạng thái :  
Tham gia : Sep 2011
Bài gửi : 280
Tên thật: Mart.TanNguyen
Đến từ: Long Hải
Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
Nghề nghiệp: SV năm II
Cảm ơn 610
Được cảm ơn 1,398 lần
trong 310 bài viết
Đây mới là Noel Thực Sự của Mart.TanNguyen hihihi Vui Wóa...hihihi
Nếm được cái mùi của Noel, ngay từ những phút giây đầu tiên của tờ mờ sáng ngày 24/12/2011.
Con Tạ ơn Cha, Abba, con yêu cha nhìu nhìu hyhy!
............................
0h10 không ngủ được, không biết tại sao nữa.
Bật dậy khỏi nệm, ra ngoài+ đóng cửa + ăn khuya + Cầu Nguyện ^^!
Chìm ngập trong .S.u.y..n.i.ệ.m.
Gần một tiếng sau, chui vào nệm, và Tin nhắn đầu tiên từ điện thoại
BẮT ĐẦU!!!!!!!!!!
__________________
Cha ơi, Giờ này con đi ngủ, Xin Cha ngủ cùng con, và ở cùng con mọi ngày suốt đời con,
Đừng đề con phải lìa xa Cha bao giờ.Amen.Halleluiah.
Tin nhắn này T gởi cho 2 người đặc biệt với mình
Và đây là cuộc trò chuyện lúc nửa đêm bằng tin nhắn điện thoại.....=.=!
Giữa Tân và H
Mình cũng đang khó ngủ quá, Mọi chuyện cứ xoay vòng trong đầu...
Nhiều chuyện buồn quá, Thấy lo sợ về tương lai của mình!
H có thể chia sẻ với T được không, hiện giờ T đang rất bình an, T muốn đem bình an này đến với người khác.
Chẳng cuộc sống của ai là hoàn hỏa cả, giá như....Mình ước gì mọi thứ có thể thay đổi.
Có vẻ như H đang trăn trở vì quá khứ và cả thực tại của mình nữa.
Cả quá khứ và hiện tại, cuộc sống hiện tại của mình đã và đang được nhận nhiều thứ rất quý giá,
Mình có rất nhiều thứ người khác mong muốn, nhưng sự đời thì thường được voi đòi tiên và mình đang như thế.
Mình đang ao ước có một thứ quý giá hơn nhưng lại rất....
T rất muốn chia sẻ với H, Giữa T và H còn khoảng cách sao?
Không có khoảng cách nào cả,
Chỉ đơn giản là mình đang bị xáo trộn cảm xúc nhiều quá,
Nhiều câu hỏi, lời nói đánh vào cuộ sống của mình, nó như cơn bão làm mình mất phương hướng.
Mình vẫn thế đấy, tự giải quyết tâm trạng của mình thôi,
Mọi người rất ít khi biết mình buồn mình lúc nào cũng cười được cả.
Không phải tự nhiên mà H được Cha tạo dựng,
Cha tạo dựng nên H, là để trong H thánh ý Cha được thực hiện
Thánh ý ấy là,Cha tạo dựng H là để yêu H, và để H yêu.
Mục Đích của Cha khi tạo dựng H là để H hạnh phúc trong Cha ở cõi đời đời.
Cha không muốn thấy H buồn,
Những Sự gì Cha không muốn thì không ai làm gì được H,
Những điều Cha muốn trên H, Thì chỉ toàn là điều tốt thôi.
Thank T nhiều lắm, Chia sẽ của T làm mình thấy bình yên trong tâm hồn.
Mình được tạo dựng bởi tình yêu của Cha,
Và duy nhất, Cha chỉ tạo dựng một mình H mà thôi.
Rất quý giá khi đã được sinh ra và Cha đã sai T đến làm bạn với H
Tin nhắn của T thật đúng lúc,
Khi H không biết tâm sự cùng ai.
Lúc đầu T bình an lắm,
Nhưng biết H buồn, T buồn theo.
Giờ giúp H vui lên,
T bình an gấp đôi hyhy.
Noel= Emma Nuel= Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
H cũng đang nao nức chờ mong đến tối mai,
Được tham dự thánh lễ đón Chúa ra đời.
Một cảm giác rất vui sướng, bình an.
Chúc T một giáng sinh đầy hồng ân nhé
Đề còn chia cho H nữa.
Bắt T thức nãy giờ cùng H,
Giờ đã trễ lắm rồi đi ngủ thôi T ơi.
Ngủ ngon nhé, Bạn Của Tui.
Vui lắm vì có T làm ban.
G9
Ah! T nhận ra rồi, Emma Nuel = Thiên Chúa ở cùng .C.H.Ú.N.G.T.A.
Đây mới là Noel Thực Sự hihihi, Vui Wóa...hihihi
Linh Hồn con ngợi khen Chúa.
Lạy Cha, con xin ca tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết,
Nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.
Vâng lạy Cha, vì đây là điều đẹp ý Cha.
Amen. Halleluiah
______________________________________
Chết cha, Vui wóa,không ngủ được huhu
Bây giờ là 2h30 sáng......
Chưa ngủ, đang vui, ngủ thì phí đi cảm xúc lúc này,
ngủ thì ngủ lúc nào chả được .....
.
.
.
....Z...Z...Z....z......zzz......!!!!!!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Mart.TanNguyen, 25-12-2011 lúc 09:18 AM
Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa