Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Thơ mùa Chay cho em
Mùa Chay trong tiếng nói con tim,
Dâng Chúa Tình yêu những nỗi niềm
Anh mãi yêu Ngài ngôi tuyệt đẹp,
Cho dù bão thép cuộn bao phen .
Chốn thị phồn hoa đã mệt nhoài,
Người về lặng lẽ giữa đêm trôi
Thánh đường im ngủ cao tòa tháp
San sát bên nhau tiếng nói cười .
Hoa tím bằng lăng hết nở rồi,
Dọc đường chỉ có lá vàng rơi
Hằng ngày ra phố nhìn thăm thẳm
Chính lộ thời gian tắm gió đời.
Người ta đi lễ mặc áo màu,
Xưng tội còn chen cả trước sau
Thánh đường chuông đổ chiều hoang vắng
Liễu tóc buông lơi trắng bạc đầu .
Bên ấy có người con gái yêu,
E ấp góp mộng dưới sương chiều
Người đi không có màu son phấn,
Mang lấy tâm tư khát vọng nhiều .
Em hỡi, mùa Chay đến nhẹ nhàng
Tâm hồn bình lặng tặng bình an
Xé lòng em nhé , đừng xé áo
Xin Chúa ban cho phước ngập tràn.
Anh có nỗi buồn đất nước anh,
Rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn
Em ơi cầu nguyện cùng anh với,
Mong Chúa thương trao những phúc lành.
Mùa Chay trong tiếng nói tâm linh,
Dâng Chúa Tình yêu của chúng mình
Em hãy yêu Ngài ngôi tuyệt đẹp,
Cho dù bão táp cuộn lời kinh .
JB.Sĩ Trọng.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Mari.QuynhChi
20:23, 25th Mar 2014 #3328Hay quá Thầy ơi
Mai Cồ
12:41, 26th Mar 2014 #3335Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
Cata Vy
12:50, 26th Mar 2014 #3336Phải nói là wá hay! Cảm ơn thầy.