Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Lời nguyện ước
Một chút trăng thôi cũng bồi hồi,
Thơ tình dâng Chúa mãi không vơi
Tình trăng bay bỗng, con trao gởi
Tình Chúa trong con mãi tuyệt vời.
*
* *
Tôi muốn về thăm một ngọn đồi,
Nơi Người Tình tứ - Đã vì tôi :
Đóng đinh thập tự. Và tức tưởi
Chết giữa đau thương, giữa ngậm ngùi.
Ôi biết bao giờ tôi mới quên ?
Làm sao quên được chuyện tình duyên
Người-Tôi, như thể hai mà một,
Đau khổ - chung vui, nguyện ước nguyền.
Tôi sống bên Người tôi mới hay,
Người yêu tôi mãi đến hôm nay
Thử thách gian khổ, Người nâng đỡ
Ban bố cho tôi mộng ước đầy .
Tôi vẫn là con thảo của Người,
Người sinh tôi ở chốn xa xôi
Mảnh đất quê hương nhiều ngang ngược
Lịch sử bao phen dở khóc cười.
*
* *
Một chút trăng thôi cũng tự tình
Trăng mờ, trăng đục - nhục và vinh
Người yêu đất nước con còn khổ,
Mong được Người ban phước Thái bình.
JB.Sĩ Trọng.
Mùa trăng - Mùa Chay Thánh 2013.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: