Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Điên dại.
( x 1Cr 1,27; 3,18-19; 15,14 )
Điên rồ ư? Ừ ! Ta thật điên rồ
Điên hơn những kẻ tự cho bình thường
Dại dột ư? Dại dột vô phương,
Ta đi đón nắng hoàng hôn cuối trời
Đi về nơi một ngọn đồi,
Ánh trăng thơ mộng mất rồi còn đâu
Chỉ đành để lại phía sau
Người yêu mình đấy, những câu hẹn hò .
Điên rồ ư? Ừ ! Thật điên rồ,
Điên hơn những kẻ phân phô bề ngoài
Dại dột ư? Dại dột dai,
Vì ta làm bạn với Người Giê-su
Đi về vào độ cuối thu,
Còn nghe dạy bảo: Kẻ thù phải yêu !
Phải yêu, yêu thật là nhiều
Yêu cho chết mệt, chết liều vẫn yêu .
Điên rồ ư? Thật điên rồ,
Nếu Người cứ mãi trong mồ ngủ quên
Còn ta, dại dột bao phen
Đói cơm rách áo vẫn tuyên xưng Người
Hành trình dẫu lắm chông gai,
Đức tin, lửa âm sáng soi tâm hồn
Bước chân qua mấy nẻo đường
Đồi thơm hoa nở, Người thương gọi về …
JB.Sĩ Trọng.
__________________________________________________ ____________________________________
" Các Thánh là những người điên vì Chúa. Khôn ngoan thế gian quá không làm Thánh được".
( ĐHY.FX Nguyễn văn Thuận )
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 11-04-2015 lúc 08:42 PM