Ngày ... Tháng ... năm ...
"Hãy dọn đường cho Chúa, Hãy sửa lối cho người đi" (Is 40,3)
Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu, hôm nay là một ngày đầu của năm phụng vụ mới, và con cũng như bao nhiêu người khác, cùng sửa soạn để đón chờ Thầy, Thế nhưng, con không biết Thầy đang muốn tìm nơi con một con đường để đi vào tim con và cùng đi lại trong đó với con. Con tự hỏi, con có thể dọn cho Ngài một lối đi chăng?
Tiếng kêu trong hoang mạc "Hãy dọn đường cho Chúa..." cũng bắt đầu đến tai con, và rót vào thính giác con, nhưng con chưa hiểu tiếng ấy đang nói gì về việc Thầy đến, hay con đang cố lảng tai đi để như không nghe thấy(?)
Vâng, con phải dọn con đường nào cho Thầy vào đây? Phải chăng một con đường xa lộ với biết bao ồn ào và náo nhiệt của tội lỗi con, hay con đường vật chất, phú quý xa hoa của thân xác yếu hèn con... Những con đường này mà Thầy đi được sao? Không, không đời nào con lại nhẫn tâm để dọn cho Thầy những con đường như vậy được!!! Vì Thế, con mong rằng, Thầy hãy đến với con, giúp con thánh hóa tâm hồn để con chờ đón Thầy, Hãy đến giúp con để con dọn một con đường, dọn một lối đi của nội tâm sâu thẳm lòng con, thu xếp trong con những nẻo đường ngay ngắn và bằng phẳng để Thầy đến, đi lại và ở lại với con. Chính lối đi này, con biết chính Thầy đã sử dụng để tiến vào ngự trị cùng nhân loại Hai Ngàn năm trước nơi cung lòng rất thánh của Mẹ Maria, là con người tuyệt diệu, đã đại diện cho chúng con mời Thầy viếng thăm.
Lạy Thầy, như xưa Thầy đã giáng sinh trong cung lòng Mẹ, nay xin cũng giáng sinh lại với con mỗi ngày và ở lại cùng con luôn mãi, để con có Thầy cùng sánh bước, cùng tiến lên và về gặp Cha Nhân Hậu trên trời.