Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Linh hồn phiến đá sầu

Threaded View

  1. #1
    amthanhanhsang
    Guest
    Trạng thái :  

    Post Linh hồn phiến đá sầu

    LINH HỒN PHIẾN ĐÁ SẦU

    Người ơi Người ơi

    Tôi gọi tên Người tha thiết

    Giữa chiều hoang bơ vơ

    Nỗi khoắc khoải vô bờ

    Sao Người im lặng quá?

    Người ơi Người ơi

    Mối tình thuở hồng hoang

    Nên thơ như mộng lạ

    Tôi vào đời như vào lòng mẹ

    Tôi say yêu như yêu mối tình duy nhất

    Người ơi Người ơi

    Người đập nát tim tôi

    Hút cạn nguồn sinh khí

    Vùi tôi giữa vực sâu sầu thảm

    Cho cơn khao khát tôi tràn bờ…

    Người ơi Người ơi

    Tội tình chi

    Người gieo đau thương và hạnh phúc?

    Tôi một thân trơ trọi

    Như phiến đá sầu bi nắng gội mấy mùa

    Ơi Người ơi Người

    Cơn lũ tình cuốn đi khô khốc

    Xin Người hãy trả tôi về

    Thuở hồng hoang say yêu như mộng lạ

    Bên suối vắng tôi chết lịm trong Người...

    (amthanhanhsang)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: amthanhanhsang, 06-02-2012 lúc 04:58 PM

  • 8 thành viên đã cảm ơn amthanhanhsang vì bài viết này:

    allihavetogive (08-02-2012),cattrang (07-02-2012),JB. Sĩ Trọng (14-02-2012),Mai Cồ (06-02-2012),maria_thtruc (07-02-2012),muahue (06-02-2012),Phero_Hau (07-02-2012),Sky (07-02-2012)

  • Chủ đề tương tự

    1. Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
      By thuyvu in forum Huynh đệ thủ túc
      Trả lời: 9
      Bài mới gửi: 30-07-2012, 09:46 AM
    2. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 08-05-2012, 06:38 PM
    3. Phiên tòa
      By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
      Lan Anh
      Trả lời: 5
      Bài mới gửi: 30-03-2011, 07:46 AM

    Từ khóa cho chủ đề này

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình