Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Tâm sự buồn

Threaded View

  1. #1
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết

    Tâm sự buồn

    Một ngày của nó lại trôi qua.Bắt đầu là những công việc hằng ngày rồi kết thúc cũng lá những công việc đó một cách nhanh chóng.Ôi sao thời gian của nó trôi qua như vậy mà nó không làm được điều gì có ích cho cuộc sống này cả mà chỉ toàn là những chuyện không đâu ra đâu..Học hành cũng dở mà làm những việc nhỏ nhặt cũng hậu đâu..
    Nó cảm thấy chán nản, muốn quên mọi thứ đi nhưng sao khó quá, nó muốn sống một cuộc sống mới, muốn bỏ qua tất cả, muốn quay về từ thời điểm bắt đầu nhưng không biết phải làm sao?
    Cuộc sống dường như là con số 0 tròn chịa với nó, ah không.Nó như một con người vô hình trong thế giới này sống mà không cần biết đến tương lai.
    Nó muốn một lần được vượt qua cảm giác này nhưng không hiểu sao không thể vượt qua đc.Lúc nào trong long nó cũng buồn khi nghĩ đến gia đình của nó nhưng miệng phải luôn cười, cười với nọi người để mọi người không phải bận tâm về mình.
    Nó ước có một người là chổ dựa để mình bật khóc khi buồn nhưng mọi thứ không như mình nó đợi, người đến rồi đi, chưa một lần mình tìm ra được người đó.
    Lúc đầu ai cũng quan tâm nhưng dần dần lại ra đi hết, nó mắc tội gì với mọi người mà mọi người lại xa rời nó như vậy??
    Trước mặt mọi ngươi nó luôn phải mạnh mạnh mẽ, luôn luôn phải cười,nhưng nó luôn khóc khi ở một mình, nó chỉ ước rằng mọi người hiểu nó dù chỉ là một giây, một chút thôi, để nó có thể thấy được nó vẫn còn những người xung quanh thương yêu và lo lắng cho nó.
    Hằng ngày nó phải sống chung với những người luôn gét nó mà không có một chút gì gọi là quan tâm đến nó cả.Nhưng nó vẫn cố gắng tươi cười để có thể làm cho cả nhà vui vẻ nhưng không hề có được điều đó.Trong con người nó là những sự hờn giận,gen tuông với những người được hạnh phúc hơn nó mà nó thì lại không có gì cả.
    Cầu mong sao cho cuộc sống này của nó sẽ tìm thấy được nhiều điều tốt đẹp hơn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 23 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-07-2011),allihavetogive (27-07-2011),Bông Hoa Nhỏ (28-07-2011),CucChu (27-07-2011),Diamond (27-07-2011),echcon1690 (27-07-2011),guess1 (02-08-2011),haianonline (09-11-2011),Huong Giang (27-07-2011),Mai Cồ (27-07-2011),Pere Joseph (27-07-2011),Pham Du (31-07-2011),Phù thủy nhỏ (27-07-2011),pucca_291090 (30-07-2011),Sky (09-11-2011),smiles (27-07-2011),Tâm Nhiên (05-02-2012),Teresa Bông Hoa Nhỏ (27-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (28-07-2011),thanhluan (28-07-2011),Thánh Thư (28-07-2011),tho ngoc (27-07-2011),tranbavinh97 (31-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình