Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 31-10-2010 lúc 05:45 PM
Khi Chúa bị đóng đinh..mình đã ko cầm đc nước mắt...cảm thấy mình tội lỗi quá...~~
Phim hay thiệt. thanks bác All.
Xem phim, nhiều khi tieude thấy mình cũng có hình bóng của Giu-da trong đó nữa. Có nhiều lúc, mình muợn danh Chúa ra để nói hoặc làm một điều gì đó... Để rồi mỗi lần đọc kinh xong, tieude phải cầu nguyện thêm 1 câu: "Xin Chúa đừng để con tái diễn nụ hôn như Giu-đa... để con mãi mãi thuộc về Ngài"
P/S:
Phim chủ yếu nói về cuộc đời của Giu-da It-ca-ri-o, mà nhà sản xuất VN để thêm câu "kẻ phản bội" trên cái Label của phim, lam tieude nghĩ rằng bộ phi này đào sâu về "sự phản bội của Giu-da" hihi.
Không biết cái Label đó của nguyên bản có thêm chữ kẻ phản bội không nữa?
Mình cũng không cầm được nước mắt!!! Không phải tại mình mít ướt nhưng tại phim làm cho mình cảm động quá mà. Lỗi tại người sản xuất và....All !!! Cảm ơn đã cho mình những giấy phút ý nghĩa trong cầu nguyện.
Mình cũng không cầm được nước mắt!!! Không phải tại mình mít ướt, vì mình chưa xem bộ phim này; mà vì mình thấy Cha Joseph khóc. Mình nhất định sẽ xem bộ phim này để cùng khóc với Cha. Hehe...
Just kidding, mon père.
Thay đổi nội dung bởi: San San, 11-11-2010 lúc 01:35 AM
Nhìn đi, nghĩ lại Giu-đa cũng chỉ là một "công cụ" được Thiên Chúa sử dụng trong lịch sử cứu độ nhân loại của Ngài. Nếu Giu-đa không phản bội, không bán Chúa thì cũng sẽ có một người khác, có thể là 1 trong những môn đệ khác, lúc đó thì.... P.H.
~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~"Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"(Cl 3, 14)~~~~Châm ngôn sống~~~~"Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"- 1Pr 5, 7 -P.H.