+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Cuộc trở lại ngoạn mục

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Cuộc trở lại ngoạn mục

    Mùa Chay, tháng kính Thánh Giuse, qua box “Tình Chúa trong con” JB xin gởi đến cả nhà câu chuyện sau đây vô cùng cảm động :


    Câu chuyện về hai vị Thừa Sai người Áo : Cha Gotsch và Thầy Gervasius.
    Thầy Gervasius từng đi khắp đất nước Tây Tạng và Ấn Độ, Thầy cho biết rằng có một ngày nọ vào năm 1976, Thầy đi cùng với Cha Gotsch để thăm một người đang hấp hối ở Kaotai. Cả hai đều phải đi ngựa suốt 200km qua các ngọn đồi và vượt qua nhiều trái núi để đến nhà người hấp hối, nhưng quá trễ rồi. Người ấy đã qua đời ! Sau khi an táng, ngay trên chuyến trở về qua các ngọn núi, hai người đã gặp anh thanh niên có vẻ như đang đợi hai người bên vệ đường. Chàng thanh niên này xin hai người đi theo mình đến gặp bà mẹ đang ốm đau. Họ đi theo người thanh niên này đến một thôn nhỏ cách đấy 15km. Họ thấy một người phụ nữ đang hấp hối sống trong một căn hộ nghèo nàn. Bà ấy khi thấy vị Linh Mục liền hỏi : “Thưa quý khách, Ngài sẽ trả lời bằng sự thật nếu tôi hỏi Ngài chứ ?”

    Vị Linh Mục trả lời : “Thưa mẹ! Dĩ nhiên là thế mà !”

    _ “Phải chăng, có một Thiên Chúa mà Người có Ba Ngôi ? Phải chăng có một đời sống khác, một cõi phúc cho các người ngay lành thiện tâm và có một chốn tối tăm dành cho các kẻ dữ ? Sự thật có phải là Thiên Chúa đã đến thế gian này để chết cho loài người và mở ra cõi phúc cho loài người ? Thưa quý khách, tất cả những điều này có phải là thật không ?”

    Hết sức kinh ngạc, vị Linh Mục trả lời “ĐÚNG VẬY”.Và Ngài băn khoăn vì sao mà người phụ nữ này lại biết được tất cả những điều ấy.

    Người phụ nữ tiếp tục nói : “Ngài có thứ nước đem theo cùng, vậy xin Ngài hãy rửa tôi để tôi có thể đến cõi phúc ấy nhé !”

    Cha Gotsch không thể tin nổi những điều mà bà ấy đang cầu xin. Làm thế nào mà bà ấy lại biết được rằng Ngài đã làm Phép Rửa Tội bằng thứ nước Ngài mang theo bên mình ? Thái độ nhất quyết của người phụ nữ thật như một đứa trẻ con mà lại hết sức thuyết phục. Vị Linh Mục đã giải thích vắn tắt cho người phụ nữ ấy về phụng vụ và ý nghĩa của Bí Tích, sau đó Ngài đã ban Phép Rửa Tội cho bà ấy. Người phụ nữ bệnh tật tràn đầy niềm vui, nói thêm rằng : “Ngài cũng có mang theo Bánh. Đây là loại bánh đặc biệt có Thiên Chúa ở trong. Xin Ngài ban cho tôi loại bánh ấy đi !”

    Vị Linh Mục lấy Mình Thánh Chúa ra khỏi túi xách Ngài mang theo bên mình. Ngài giải thích cho người phụ nữ ấy hiểu ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể và cho bà rước Mình Thánh Chúa.Ngài cũng ban cho bà các nghi thức cuối. Sau đó, cuộc đối thoại tiếp tục, Ngài nói với bà :
    _Từ nãy đến giờ bà là người đặt câu hỏi, bây giờ tôi hỏi lại bà nhé !Từ đâu mà bà biết được các chân lý đức tin của chúng tôi ? Bà đã gặp các tín hữu Công giáo hay các nhà Truyền giáo phải không ?
    _Thưa quý khách, không phải đâu .
    _Vậy bà có đọc sách vở Công giáo không ?
    _Thưa quý khách, tôi không biết đọc, và thậm chí tôi còn không biết là có những quyển sách đó nữa.
    _Vậy thì từ đâu và do ai mà bà nhận biết sự hiểu biết đức tin này của chúng tôi ?
    _Tôi luôn nghĩ rằng nó phải như thế, và tôi đã sống theo đường lối này trong 10 năm rồi. Tôi cũng đã dạy dỗ con cái tôi đường lối này và Ngài có thể Rửa Tội cho tất cả chúng nó.
    _Nhưng bà đã biết rằng hôm nay chúng tôi sẽ đến theo tuyến đường này à ?
    _Chắc chắn là vậy ! Tôi thấy một người đàn ông trong giấc mơ. Chính là người đã cho tôi biết phải sai đứa con nhỏ tuổi hơn của tôi ra đường và mời gọi hai người khách sắp sửa đi qua. Người đàn ông ấy cho tôi biết rằng họ sẽ Rửa cho tôi để tôi được đến cõi phúc sau khi qua đời.

    Các vị Thừa Sai hết sức xúc động. Thái độ của người phụ nữ trước cái chết thật hết sức thanh thản đến nỗi không còn chỗ nào để nghi ngờ. Trước khi ra đi, các vị Thừa Sai tặng cho người phụ nữ ấy tấm ảnh Thánh Giuse, Thánh Quan Thầy của những người hấp hối. Lòng tràn ngập niềm vui, người phụ nữ ấy giải thích :
    _Đây chính là người này, tôi biết người này mà ! Ông ấy thường đến thăm tôi. Ông ấy là người đã cho tôi biết phải sai con mình ra đường để mời gọi các Ngài mà !

    Bà ấy không thể nói chắc chắn là có phải Thánh Giuse đã đến thăm bà bằng xương bằng thịt không, hay chỉ là trong giấc mơ, nhưng bà ấy biết rằng điều đó chẳng hề gì với bà. Điều quan trọng là những gì mà Thánh Giuse đã dạy cho bà.

    Sau đó các vị Thừa Sai biết rằng người phụ nữ ấy đã qua đời ngay đêm hôm ấy.

    Chúng ta sẽ mừng kính trọng thể Lễ Thánh Cả Giuse. Chúng ta đừng quên tôn vinh Ngài và cầu xin Ngài thật nhiều, nhất là cầu xin cho những ai chưa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Ngài sẽ luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên bằng tấm lòng nhân hậu của Ngài.



    Kính mừng Thánh Giuse – Đấng Công chính,
    Thiên Chúa ở cùng Người
    Người được chúc phúc hơn mọi người nam
    Và Giêsu, con của lòng Maria,bạn trung tín của Người được chúc phúc.
    Thánh Cả Giuse, Cha nuôi rất mực xứng đáng của Đức Giêsu Kitô
    Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen !



    JB.SĨ TRỌNG.
    __________________________________________________ ___________________________________

    Tài liệu tham khảo :
    · Nguyệt san “Weite Welt” ( Toàn thế giới )
    · “Tinh thần Mễ Du”, số tháng 4/ 2013.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 15 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    An Vi (19-03-2014),anhnguyen (19-03-2014),Cata Vy (19-03-2014),Duy Nguyen (19-03-2014),Honesty (19-03-2014),JosMaiQ (24-03-2014),LamPhuong (21-03-2014),Lan Anh (31-03-2014),Mai Cồ (18-03-2014),mắt biếc (22-05-2014),nhtoan (13-07-2014),Phero_Hau (19-03-2014),Quang Minh (10-07-2014),Thánh Thư (20-03-2014),Trung TTN (18-03-2014)

  3. #2
    Trạng thái :   Phero_Hau đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 34
    Tên thật:
    Nguyễn Công Hậu
    Đến từ: Giáo xứ Thừa Lưu
    Sở thích: game
    Nghề nghiệp: chơi game
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn 317 lần
    trong 69 bài viết
    Cảm ơn cậu thật sự rất hay...................

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Phero_Hau vì bài viết này:

    Lan Anh (31-03-2014),TerexaThuyDuong (22-05-2014),Thánh Thư (20-03-2014)

  5. #3
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    LINH MỤC ANH GIÁO TRỞ LẠI


    Sau đây là cảm nghiệm của một linh mục Anh Giáo sau khi quyết định trở lại Công giáo:

    “Từ khi tôi loan báo quyết định của mình là trở nên một người Công giáo và xin truyền chức linh mục qua quyền của Tòa Thánh Vatican, thì có nhiều người hỏi tôi lý do tại sao, một số thì không vui với quyết định của tôi.

    Lý do đầu tiên là tôi quyết định vâng lời theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Như tôi đã viết trong hồi ký thiêng liêng thì đây là một cuộc hành trình lâu dài của một đời người với hơn 25 năm trời. Tuy nhiên tôi muốn nói thêm rằng đây là ơn gọi cá nhân mà thôi.

    Ông John Henry Newman, một người Anh giáo đã trở lại với Công giáo La Mã. Tôi cũng vậy vì chúng ta luôn có một cuộc chiến thiêng liêng trong linh hồn con người, đó là cuộc chiến giữa thế gian, xác thịt và ma quỷ vì ba kẻ thù này luôn muốn kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúạ Còn quyền năngcủa Chúa Thánh Thần thì kéo chúng ta đi sâu vào tình yêu của Thiên Chúa.

    Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng trong Ngai Tòa Thánh Pherô và Công giáo La Mã là nơi mà Chúa Giêsu đã sử dụng để lôi kéo các tín hữu hiệp thông với Chúa. Tôi tin rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ban nhiều ơn lành cho Nhiệm Thể của Ngài là giáo hội Công giáo La Mã.

    Trong cuộc trở lại đạo Công giáo của bà Flannery ÓConnor thì bà nói về sự tự do huy hoàng mà bà cảm nghiệm được. Bà được giải thoát khỏi sự kiêu ngạo thiêng liêng của kẻ trí thức.

    Đó cũng là cảm nghiệm của riêng tôi. Tôi có được sự tự do khi quy phục giáo huấn của giáo hộiCông giáọ Đó chính là một sự tư do huy hoàng, không phải chỉ ở tình yêu Thiên Chúa nhưng còn ở ơn gọi linh mục là để trở thành tông đồ của Chúa Giêsu.

    Tôi gặp một sự thách đố về Đức Mẹ Maria, về luyện ngục, về ngưà thai... Đó là những sự hoán cải để trung thành với Chúa Giêsu Kitô và tôi tin rằng giáo hội có quyền năng cầm buộc và tha thứ.
    Điều cuối cùng là quyết định của tôi trở về làm người Công giáo là vì nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu như sau:
    “Xin cho họ nên một.”

    Có nhiều người nhìn thấy những quyết định đoàn kết và hiệp thông như những hành động có tính cách tiên tri. Là một người Anh Giáo, tôi đã nhận được lời mời gọi như một ơn lành để hòa giải với giáo hội Công giáo. Tôi không tìm thấy lý do nào khác để từ chối việc hiệp thông với giáo hội Công giáo.

    LM Jürgen Liias


    Sơ lược Tiểu sử của LM Jurgen Liias:
    Ngài được sinh ra sau Đệ Nhị Thế Chiến ở nước Đức. Sau đó ngài cùng cha mẹ di cư đến Hoa Kỳ năm 1952, rồi định cư ở vùng Boston. Ngài được thụ phong linh mục Anh Giáo năm 1973 và làm việc trong 40 năm là cha chính xứ ở vùng Boston. Ngài từng tham gia phong trào Canh Tân Đặc Sủng và Bảo Vệ Sự Sống. Vào ngày 15/8/2012, ngài gia nhập vào giáo hội Công giáo. Đến ngày 20/4/2013, ngài được thụ phong linh mục Công giáo bởi tay Đức Hồng Y ÓMalley và phục vụ cho những giáo dân Anh giáo trở về với Công giáọ Hiện nay, ngài là cha chính xứ của nhà thờ St. Gregory Ordinariate Churchtại Beverly, tiểu bang Massachusetts .


    Tác giả bài viết : KIM HÀ.
    ( JB xin chân thành cảm ơn tác giả Kim Hà ).
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 21-05-2014 lúc 02:08 PM

  6. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    bandonghanh (22-05-2014),Duy Nguyen (21-05-2014),Honesty (21-05-2014),Mai Cồ (21-05-2014),nhtoan (13-07-2014),TerexaThuyDuong (22-05-2014),Thánh Thư (12-07-2014)

  7. #4
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Thánh lễ ngoại lệ tại Chùa
    cho một vị chân tu theo Chúa


    Bình Hưng - Bình Chánh, Việt Nam (VietCatholic News 10/02/2011) - Theo lẽ thường, Thánh Lễ thường được cử hành tại Nhà Thờ, tại Nguyện Ðường. Có những trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh nào đó thì Thánh Lễ được cử hành tại tư gia. Chiều ngày hôm ấy, một Thánh Lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người trụ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm(Bình Hưng - Bình Chánh).

    Chuyện xảy ra là trong những ngày cuối năm 2010, ở cănphòng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vang lên những lời kinh, tiếng hát để cầu nguyện cho bệnh nhân. Cạnh lời kinh tiếng hát ấy có cả việc cử hành bí tích giải tội và cả rửa tội nữa.

    Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là "muốn theo đạo Chúa!" Hết sức ngạc nhiên vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã là khó huống hồ chi là một vị sư cô.
    Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng.
    Sau những ngày chạy chữa, sư cô trở về ngôi chùa thân thương của mình. Tình người, tình Chúa cũng đi theo sư cô về ngôi chùa ấy. Thi thoảng những người giúp cho sư cô biết Chúa, biết Ðạo cũng đến để thăm hỏi, để cầu kinh.

    Chỉ sau một thời gian tin theo Chúa, Maria Lương Thị Phụng đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời ngày 7 tháng 2 năm 2011. Thể theo lời thỉnh nguyện của người quá cố, gia đình đồng ý cho linh mục đến Chùa Quan Âm (nơi sư cô trụ trì) để dâng lễ cầu nguyện cho người ra đi.

    Hiện diện trong ngôi Chùa hôm nay, hiện diện trong Thánh Lễ an táng cho Maria Lương Thị Phụng hôm nay hết sức dễ thương. Chủ tế là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, bài ca, bài đọc được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và các sơ thuộc nữ tử bác ái Vinh Sơn, một số giáo dân và cả giađình tang quyến. Ðặc biệt là trong Thánh Lễ này có cả sự hiện diện của quý tu sĩ của Chùa và những phật tử thân quen với người quá cố.

    Trước khi cử hành Thánh Lễ, mọi người chào nhau bằng ánh mắt của tình thương, của tình liên đới giữa những người mang danh là Phật tử và giữa những người mang tên Giêsu. Vài người hỏi linh mục chủ tế rằng có ngạc nhiên không thì ngài mỉm cười bảo "Thiên Chúa có đường lối của Ngài".

    Trong bài chia sẻ, linh mục chủ tế mượn hình ảnh của anh chàng Giakêu trèo lên cây sung để gặp Chúa để diễn tả hình ảnh của một Maria Lương Thị Phụng. Maria Phụng nằm trên giường bệnh nhưng một ngày kia đã ngồi lên và xin học đạo. Thế là trên giường bệnh, Maria Phụng đã tuyên xưng niềm tin của mình...

    Thiên Chúa chọn mỗi người mỗi kiểu và mỗi cách. Cách đây chừng 1 tuần lễ, linh mục cũng dâng lễ An táng cho mẹ của một nữ tu cũng vừa theo Chúa hơn chục năm. Bà cố năm nay thọ 96 tuổi nhưng mới theo Chúa thôi. Ðặcbiệt là chính bà cố là người thúc đẩy ông cố theo Chúa nữa... Thiên Chúa chọn,Thiên Chúa gọi mỗi người mỗi cách riêng không ai biết... Như hôm nao nhà của Giakêu đón nhận ơn cứu độ thì hôm nay nhà của Maria Lương Thị Phụng cũng đón nhận ơn cứu độ. Không chỉ mình Maria Phụng thôi nhưng hôm nay ngôi nhà thân thương này đã được Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ.
    Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng cùng với lời ca tiếng hát thánh thiêng của các sơ và cả sự thành tâm của tang quyến, của Phật tử.

    Hết sức dễ thương, người đại diện của tang quyến nói lời cảm ơn ngắn gọn: "Con xin cảm ơn Cha, cảm ơn các sơ đã đến cầu kinh,nguyện hát cho mẹ của con!" Người con nuôi của vị sư trụ trì Chùa hết sức đơn giản.

    Hình ảnh của bà Maria Lương Thị Phụng thật dễ thương.Bà được Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt: trong bệnh viện, trong tư cách là nữ tu trụ trì Chùa.

    Thiên Chúa gặp con người trong mọi nẻo đường đời. Cóthể là một trẻ sơ sinh hay là một người lớn, và cũng có thể là một vị sư trụ trì của một ngôi chùa nữa. Thiên Chúa luôn có cách của Ngài.

    Thế là từ ngày 13 tháng 12 năm 2010, Hội Thánh Công Giáo có thêm một kitô hữu nữa tên là Maria và ngày 7 tháng 2 năm 2011 Nước Trời lại có thêm một công dân mang tên Maria Lương Thị Phụng nữa.
    Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân, những kỳ công Ngài thêu dệt trong cõi nhân sinh này.

    Thanh Tâm
    ( VietCatholic News )
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 10-07-2014 lúc 04:55 PM

  8. 9 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    catarina_hang (11-07-2014),Lan Anh (20-07-2014),M.Goretti Ngan (10-07-2014),Mai Cồ (10-07-2014),Mai Tín (10-07-2014),nhtoan (13-07-2014),TerexaThuyDuong (11-07-2014),Thánh Thư (12-07-2014),theresalis (11-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-01-2012, 04:08 PM
  2. Kẻ ngoại đạo
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-08-2011, 04:10 PM
  3. Cầu cho một người ngoại giáo
    By Lan Anh in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-05-2011, 02:56 PM
  4. Nhớ Ngoại
    By Tuyết Xanh in forum Cuộc sống Sinh Viên
    Gấu Con
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-03-2011, 09:02 AM
  5. Bà Ngoại tôi
    By Dã Qùy in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 02-08-2010, 01:18 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình