+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Đà Lạt sương mù

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Đà Lạt sương mù

    Nhớ Người man mác thu mưa,
    Chuỗi kinh dâng Mẹ chuyển đưa ơn Trời(1)
    Đẹp sao tràng hạt Mân côi,
    Tình con trong ấy dệt lời yêu thương.
    *
    * *
    Chiều qua phố núi quyện đầy sương
    Một chút tơ vương khách lạc đường
    Hoa dại khoe màu sắc lãng mạn,
    Tượng đài Đức Mẹ giữa đồi nương(2).

    Tôi đến thăm đồi cũ Mộng Mơ,
    Đối diện XQ (3) đứng đợi chờ
    Nghe nhạc Trịnh buồn thu man mác
    Rừng thông vi vút lá non tơ.

    Tôi đến thăm đồi cũ Mộng Mơ,
    Đa Thiện thân thương bỗng thẩn thờ
    Ngàn thu lạc bước nai ngơ ngẫn,
    Như kẻ phiêu du chẳng bến bờ.

    Nơi chốn xưa kia tôi đã từng,
    Bước chân ngày ấy vọng thời gian
    Với bao kỷ niệm còn lưu dấu,
    Trong ánh mai hồng đợi sương tan.

    Tôi đi chầm chậm, ngẫm mà nghe.
    Nghe tiếng mưa rơi gõ vỉa hè
    Đếm bước chân mình qua ngõ phố
    Say cùng khói thuốc, vị cà phê.

    Tôi trở về Thung lũng Tình yêu,
    Trong gió liêu xiêu nắng đổ chiều
    Cỡi ngựa lên đồi vang tiếng hí,
    Ngắm nhìn đỉnh núi Lang Bian.

    Một thoáng trăng mờ nhẹ nhẹ lên,
    E ấp Đà Lạt tựa vào đêm
    Mặt hồ Than Thở đang thao thức,
    Dinh thự(4) sương rơi ướt bậc thềm .

    Lặng hồn nghe tiếng thác Cam ly,
    Rừng thẳm buông câu hát thầm thì
    Thành phố ru mình qua giấc ngủ,
    Thánh đường sương trắng phủ uy nghi.

    Tôi yêu Đà Lạt phố mù sương,
    Phượng tím(5) đan xen mấy ngã đường
    Cỏ mượt Đồi Cù nằm sóng soải,
    Trăng vờn mặt nước hồ Xuân Hương.
    *
    * *
    Con trở về thăm Mẹ Bình An,
    Vượt thác cheo leo, vượt suối ngàn
    Tràng hạt con dâng tình lên Mẹ,
    Câu kinh con đọc những nài van.

    Nhớ Người man mác thu mưa,
    Chuỗi kinh dâng Mẹ chuyển đưa ơn Trời
    Đẹp sao tràng hạt Mân côi,
    Tình con, Đà Lạt dệt lời yêu thương…


    (1) Thơ của Honesty.
    (2) Khu vực Đồi Mộng Mơ có Tượng đài Đức Mẹ thuộc Giáo xứ Đa Thiện,GP Đà Lạt.
    (3) XQ : Trước đây là cơ sở tranh thêu, hiện nay mở rộng thành Đà Lạt Sử Quán.
    (4) Dinh Bảo Đại là một trong những Dinh thự lớn được nhiều khách tham quan.
    (5) Đà Lạt có cây phượng hoa màu tím, rất đẹp. Giống cây này được người Pháp
    đem từ bên nước họ sang trồng tại đây.

    __________________________________________________ _______


    JB.Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 18-09-2014 lúc 04:52 PM

  2. 10 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Duy Nguyen (15-09-2014),giotrendong (18-09-2014),giusetuong (17-09-2014),Honesty (15-09-2014),Mai Cồ (15-09-2014),sonlamkp (16-09-2014),TerexaThuyDuong (15-09-2014),Thánh Thư (23-09-2014),theresalis (28-12-2014),Trung TTN (13-10-2014)

  3. #2
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    JB vừa mới khám phá ra : Từ khổ thơ thứ 10 của bài thơ trên, sắp xếp ngược lại từ trên xuống, được thêm một bài thơ nữa đọc cũng hay hay, xin chia sẻ cùng cả nhà .



    ĐÀ LẠT PHỐ MÙ SƯƠNG

    Tôi yêu Đà Lạt phố mù sương,
    Phượng tím(1) đan xen mấy ngã đường
    Cỏ mượt Đồi Cù nằm sóng soải,
    Trăng vờn mặt nước hồ Xuân Hương

    Lặng hồn nghe tiếng thác Cam ly,
    Rừng thẳm buông câu hát thầm thì
    Thành phố ru mình qua giấc ngủ,
    Thánh đường sương trắng phủ uy nghi.

    Một thoáng trăng mờ nhẹ nhẹ lên,
    E ấp Đà Lạt tựa vào đêm
    Mặt hồ Than Thở đang thao thức,
    Dinh thự(2) sương rơi ướt bậc thềm .

    Tôi trở về Thung lũng Tình yêu,
    Trong gió liêu xiêu nắng đổ chiều
    Cỡi ngựa lên đồi vang tiếng hí,
    Ngắm nhìn đỉnh núi Lang Bian.

    Tôi đi chầm chậm, ngẫm mà nghe.
    Nghe tiếng mưa rơi gõ vỉa hè
    Đếm bước chân mình qua ngõ phố
    Say cùng khói thuốc, vị cà phê.

    Nơi chốn xưa kia tôi đã từng,
    Bước chân ngày ấy vọng thời gian
    Với bao kỷ niệm còn lưu dấu,
    Trong ánh mai hồng đợi sương tan.

    Tôi đến thăm đồi cũ Mộng Mơ,
    Đa Thiện thân thương bỗng thẩn thờ
    Ngàn thu lạc bước nai ngơ ngẫn,
    Như kẻ phiêu du chẳng bến bờ.

    Tôi đến thăm đồi cũ Mộng Mơ,
    Đối diện XQ(3) đứng đợi chờ
    Nghe nhạc Trịnh buồn thu man mác
    Rừng thông vi vút lá non tơ.

    Chiều qua phố núi quyện đầy sương
    Một chút tơ vương khách lạc đường
    Hoa dại khoe màu sắc lãng mạn,
    Tượng đài Đức Mẹ(4) giữa đồi nương.



    (1) Đà Lạt có cây phượng hoa màu tím rất đẹp. Giống cây này được người Pháp
    đem từ bên nước họ sang trồng tại đây.
    (2) Đà Lạt có nhiều Dinh thự. Dinh Bảo Đại là một trong những Dinh thự lớn được
    nhiều khách tham quan.
    (3) XQ : Trước đây là cơ sở tranh thêu, hiện nay mở rộng thành Đà Lạt Sử quán.
    (4) Khu vực Đồi Mộng mơ có tượng đài Đức Mẹ thuộc Giáo xứ Đa Thiện, GP Đà Lạt.
    __________________________________________________ ___________________
    ______
    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 07-01-2015 lúc 09:05 AM

  4. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Duy Nguyen (13-10-2014),sonlamkp (17-10-2014),theresalis (28-12-2014),Trung TTN (13-10-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình