+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chiếc Thuyền Linh Mục

  1. #1
    giotrendong's Avatar
    Trạng thái :   giotrendong đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 71
    Tên thật:
    ham chơi
    Đến từ: Đồng cỏ xanh
    Sở thích: sinh hoạt, ăn 1 lần 10 cây kem và 4 phần chả lụi,......chơi thể thao xả stresss...
    Nghề nghiệp: thiếu nhi
    Cảm ơn
    229
    Được cảm ơn 458 lần
    trong 75 bài viết

    Chiếc Thuyền Linh Mục

    Linh mục như chiếc thuyền phải được hạ thuỷ,

    để dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần,

    chiếc thuyền sẽ đưa khách cập bến bình yên.


    ******&&&******

    Ngang đời,
    một ngày bên dòng sông vắng,
    một mình,
    nó chợt bâng khuâng nhớ lại thời dĩ vãng.

    Ngày ấy,
    một ngày đã xa lắm,
    nó là một cây gỗ vươn mình giữa đại ngàn,
    với thân hình lực lưỡng đầy sức sống,
    nó hiên ngang ưỡn ngực thách thức mọi bão tố cuồng phong.

    Thế nhưng một hôm,
    đường đời xoay chiều đổi hướng,
    nó bị người ta đốn ngã đưa về một xưởng gỗ đâu đó thật xa,
    nó không biết,
    nó chỉ biết rằng nơi ấy tối tăm,
    im lìm.

    Đau khổ,
    nó tưởng chừng cuộc đời đã chấm dứt,
    tương lai đã khép lại.

    Bỗng một ngày nó được chọn, nhưng để làm gì?
    Nó hoang mang!
    Chỉ biết một sự thật phũ phàng:
    thân hình vạm vỡ của nó bị người ta xẻ ra từng miếng.
    Ôi đau đớn!
    Nhưng nào đã được yên,
    sau khi bào cho nhẵn,
    người ta mới ghép lại với nhau,
    thân hình nó bị căng ra,
    bị đóng đinh;
    rồi người ta trét nhựa trên mặt, dưới bụng nó;
    người ta đốt lửa trên khắp thân thể nó,
    để lớp nhựa có thể lấp mọi kẽ hở, mọi khiếm khuyết
    hầu tạo cho nó có một sức chịu đựng bền dai.
    Ôi tê buốt và quằn quại!
    Nhưng rồi mọi sự cũng qua.

    Sau bao nhiêu thử luyện,
    một ngày nó ngỡ ngàng sung sướng chợt nhận ra địa vị mới của mình.
    Nó được hạ thuỷ!
    Từ đây,
    nó bắt đầu một hành trình mới,

    Nó ý thức đời nó từ đây đã dành cho mọi người,
    nó như nhịp cầu nhỏ nối đôi bờ ước mơ,
    Nó biết nó nhỏ bé và mong manh lắm giữa sóng cả ba đào,
    nhưng con người cần nó,
    nó chợt thấy đời mình thật đẹp và ý nghĩa.

    Giờ đây,
    dòng nước trở thành môi trường sống mới của nó,
    là môi trường hoạt động và nghỉ ngơi.

    Vì thế,
    nếu ngày nào nó rời xa dòng nước để tìm về chốn cũ,
    đó là lúc nó kết thúc hành trình,
    từ giã cuộc đời,
    đi vào lãng quên,
    bởi nó đã đánh mất căn tính của mình.

    Tuy nhiên,
    dẫu băng mình giữa dòng quen thuộc,
    dẫu thân thiết lắm những đợt sóng lăn tăn vỗ về,
    nhưng nó nào dám liều mình để cho những con sóng lả lơi mê hoặc.
    Vì nó biết rằng,
    những lớp sóng kia có thể vươn cánh tay mềm mại đẩy nó đi băng băngtrên dòng sông,
    nhưng cũng cánh tay ấy lại dễ dáng phủ lấp,
    nhấn chìm đời nó trong dòng sâu quên lãng.

    ******&&&******


    Dù đời người có đổi thay, bánh xe lịch sử cứ xoay ! Xoay vô tận.
    Dòng nước dưới kia cứ êm đềm trôi! Trôi mãi.
    Nên nó- chiếc thuyền linh mục - vẫn miệt mài ! miệt mài đón - đưa.
    Vì nó biết ngày nào Chủ còn dùng đến nó,
    ngày ấy nó còn có ích cho đời và cho người

    ĐCV, ngày... tháng... năm.....

    (sưu tầm)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn giotrendong vì bài viết này:

    hmb_nxt (02-05-2011),vanlamdn (17-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Xin cầu nguyện cho linh hồn Anna vừa được Chúa gọi về chiều nay
    By Hạt Mầm in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:53 AM
  2. [Phim] Chiếc Thuyền Noah và lụt đại hồng thủy
    By haianonline in forum Clip - Phim Công Giáo
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-12-2011, 05:56 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-12-2011, 05:56 AM
  4. Giấc mơ thuyền mộng
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 23-09-2011, 07:58 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình