+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Thơ tình viết ngắn.

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Thơ tình viết ngắn.

    LÚNG TÚNG

    Nhạc lòng dâng tiến lên Ngài,
    Thơ lòng bay bỗng âm giai ngọt ngào
    Chúa ơi con biết làm sao,
    Khi con lúng túng chạm vào môi trăng ?




    SAY TÌNH

    Trăng lấp lững lập lòe lửa lựu,
    Trăng nghiêng mình nhấp tửu cùng ta
    Hình như ta đã say ngà,
    Nhưng trăng không biết rằng ta say tình .



    TÌNH CHÚA

    Em ơi tình Chúa bao la,
    Còn anh, một chút tình mà Chúa thương
    Cho dù tình có vấn vương,
    Nhưng tình trong Chúa đẹp hơn tình đời .



    SONG HÀNH

    Trong con, tình Chúa trong con
    Chùm thơ ngăn ngắn sắt son dâng Ngài
    Tháng năm, năm tháng miệt mài
    Hồn con bên Chúa - tình Ngài bao dung …



    JB.Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 16-02-2014 lúc 08:51 AM

  2. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-05-2013),allihavetogive (17-05-2013),Honesty (15-05-2013),Lan Anh (06-05-2013),minh chinh (15-05-2013),shinzy_ho (06-05-2013),TerexaThuyDuong (07-05-2013),Thánh Thư (07-05-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TÌNH VỜI VỢI

    Xin cho con mãi yêu Ngài,
    Tình yêu vời vợi chẳng phai bao giờ
    Tình Ngài tỏa sáng trong thơ,
    Đi từng trang viết bến bờ khơi xa …



    NỤ HÔN TÌNH

    Chúa ơi con quá yêu Ngài,
    Đường đi vạn nẻo còn dài lê thê
    Trong con tình Chúa say mê,
    Xin cho con được cận kề môi hôn .



    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 14-05-2013 lúc 09:21 PM

  4. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-05-2013),allihavetogive (17-05-2013),Honesty (15-05-2013),Lan Anh (15-05-2013),minh chinh (15-05-2013),TerexaThuyDuong (15-05-2013),Thánh Thư (09-01-2014)

  5. #3
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    CA DAO TÌNH NỒNG

    Giọt tình sóng sánh trên môi,
    Mưa tình rót xuống bể đời tang thương
    Qua đường dừng gót bên đường,
    Bước chân lãng tử còn vương bụi mờ.




    GIẢI ĐẮNG

    Uống tắc cho đỡ cơn ho,
    Nhưng đời vẫn đắng thì ta uống gì ?
    Thôi thì hãy uống tình đi,
    Uống say Lời Chúa những khi vui buồn.



    TỰ TÌNH CA DAO

    Đời tôi một khúc ca dao,
    Tâm tình dâng Chúa phổ vào trang thơ
    Đời tôi một thoáng tình cờ,
    Yêu Ngài say đắm mãi giờ còn yêu.



    JB.Sĩ Trọng.

  6. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Honesty (09-01-2014),Mai Cồ (09-01-2014),TerexaThuyDuong (09-01-2014),Thánh Thư (09-01-2014),Tin Yeu (10-01-2014),Trung TTN (09-01-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình