+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: NGHĨ VỀ NĂM THÁNG

  1. #1
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết

    NGHĨ VỀ NĂM THÁNG

    gửi tặng anh allihavetogive:
    NGHĨ VỀ NĂM THÁNG

    Mùa xuân đến, tôi nghĩ về năm tháng
    Của đời tôi như nước chảy dưới cầu
    Chảy sáng chiều ra lòng biển rộng sâu
    Chảy ngày đêm không bao giờ ngừng lại.

    Mới xuân nào tôi hãy còn mê mải
    Chơi quên ăn với chiếc pháo đì đùng
    Mẹ dỗ về cho một lát bánh chưng
    Tôi nhai vội rồi chạy đi tìm bạn.

    Thời gian trôi tôi lớn cùng năm tháng
    Chiếc thuyền đời chở đến những bờ xa
    Tôi vui mừng, say đón tiếng chim ca
    Đón ánh sáng và muôn hoa tuyệt diệu.

    Nhưng đường đời gian truân đâu có thiếu
    Những ngày đông ảm đạm rét và mưa
    Ngọn cuồng phong ào ạt đến giữa trưa
    Trời quang đãng bỗng dưng tối sầm lại.

    Nay xuân đến, tôi nhìn lùi xa ngái
    Bao năm qua, bao nhiêu quãng đường đời
    Rộn tiếng cười và nước mắt đầy vơi
    Tôi đã sống nhờ hồng ân của Chúa...

    Hôm nay Ngài ban thêm năm mới nữa
    Ôi ! thời gian như máu Chúa*, quý thay !
    Tôi vội quỳ và chắp cả đôi tay
    Xin cảm tạ tình thương Ngài vô lượng.
    Xuân nhâm thìn 2012
    *Một nhà thần học Âu châu đã nói:"thời gian quý như máu Chúa",
    vì thời gian là điều kiện tất tu để việc cứu rỗi của Chúa được thực hiện.
    Thánh Becnadin de Sienne lại nói "một khoảnh khắc cũng giá trị bằng Chúa"
    (un seul moment vaut autant que Dieu) vì nhờ một khoảnh khắc ăn năn tội cách lọn
    người ta có thể chiếm hữu được nước trời.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     10:16, 30th Nov 2012 #1292 

    Bài thơ bạn sưu tầm hay quá. Bạn có biết tác giả là ai không?

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:16, 30th Nov 2012 #1294 

    Hay quá! Hienboy94 còn là học sinh, nhưng đã có những tư tưởng cao sâu thể hiện trong thơ. Mai Tín đọc thích lắm!



  2. 4 thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-11-2012),Mai Cồ (30-11-2012),Mai Tín (30-11-2012),superman (30-11-2012)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Chào Hienboy94,

    Anh Mai Tín là người rất yêu thơ (mặc dù làm thơ dở tệ à).

    Anh rất bất ngờ với bài thơ "Nghĩ Về Năm Tháng" em đã viết trên diễn đàn và đề gởi tặng Allihavetogive.

    Hic, anh không có được ai tặng thơ, buồn ghê.

    Nhìn khuôn mặt Hienboy, không ai nghĩ em có thể dệt nên những câu thơ xuất thần như thế, đặc biệt những dòng chữ em viết phía dưới:

    *Một nhà thần học Âu châu đã nói:"thời gian quý như máu Chúa",
    vì thời gian là điều kiện tất tu để việc cứu rỗi của Chúa được thực hiện.
    Thánh Becnadin de Sienne lại nói "một khoảnh khắc cũng giá trị bằng Chúa"
    (un seul moment vaut autant que Dieu) vì nhờ một khoảnh khắc ăn năn tội cách lọn
    người ta có thể chiếm hữu được nước trời.

    Bởi vậy, anh Mai Tín rất mong đọc thêm thật nhiều những vần thơ của chính em nhé!

    Trở lại bài thơ "Nghĩ Về Năm Tháng", phải là người có kinh nghiệm cuộc sống nhiều, suy tư nhiều, đọc sách nhiều... mới cảm thụ được cuộc sống để dệt nên thơ. Ví dụ như câu:

    "Nay xuân đến, tôi nhìn lùi xa ngái"

    "...Nhìn lùi xa ngái" không phải ai cũng hiểu đâu; và đặc biệt, những người trẻ ít khi "nhìn xa ngái", vì họ mải hướng đến tương lai nhiều hơn, trong khi người lớn tuổi hơn, họ hay vọng tưởng về quá khứ, nên hay "nhìn xa ngái" là thế.

    Mai Tín có đọc trong Blog của bạn Mía Lùi, bạn ấy viết:

    "Em lặng lẽ trên dốc dài xa ngái
    Giọt sương mềm... thương mãi khúc hạ xưa"

    Và lúc này, "xa ngái" lại có nghĩa khác.

    Nghĩa đen: Con đường dài xa ngái, nghĩa là: đường xa ngại quá!
    Nghĩa bóng: Chờ đợi một điều gì đó trong nỗi khắc khoải, hoặc làm việc gì đó mãi chưa xong, người ta hay dùng câu "Đường dài xa ngái".

    Vậy là "xa ngái" vừa hàm nghĩa quá khứ, vừa có nghĩa tương lai, vậy mà bạn Hienboy đã mang vào bài thơ thì quả là tuyệt quá. Bởi "nhìn xa ngái" là khi mình nhìn lại những gì đã qua, để cảm tạ Hồng Ân của Chúa trong một năm đã qua quả là thái độ cần phải có đối với mỗi người Kitô hữu.

    Lan man vài lời và cám ơn Hienboy thật nhiều nhé.
    Mong đọc được nhiều vần thơ của chính em.
    ----
    * À, em sống gần cha Fx. Võ Thanh Tâm, nên ít nhiều thơ của em cũng giống thơ của cha nhỉ. Có dịp ra Vinh, anh sẽ ghé Bột Đà thăm nhé.
    Thân thương.


  4. 3 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    hienboy94 (30-11-2012),Honesty (30-11-2012),Ngôi Sao (30-11-2012)

  5. #3
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    Em cảm ơn! hihi
    Thật ra em chuẩn bị ra mắt dòng thơ đầu đời nhưng cho cha FX. Võ Thanh Tâm xem thì lại bị mắng vì lý do nhiều câu còn lủng củng, em định bỏ tập thơ này nhưng mọi người khen em nhiều quá nên em phấn đấu hoàn thành tập thơ"lời thơ đầu đời " gồm 20 bài nhưng em vẫn cứ sợ sợ. Sau đây em xin gửi tặng gia đình công giáo thân thương một bài mà em luôn yêu thích( vì xa gia đình nên hơi nhớ nhà, mỗi khi đọc nó nước mắt em cứ muốn trào ra do vậy em quyết tâm sống theo lời mẹ dặn và trung thành với Chúa suốt đời ).
    Chúc gia đình ta luôn ấm áp, yêu thương nhau trong mùa noel này.
    À! anh Mai Tín sang năm em vào học Sài Gòn em sẽ gửi tặng ban quản trị những dòng thơ do chính em dệt nên từ cuộc sống. Chờ em nhá vì năm nay em đang ôn thi đại học nên chưa thể làm được mong các anh thông cảm.

    GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

    Hạnh phúc thay gia đình biết chọn Chúa
    Làm Thầy và làm chủ giữa trần gian
    Đặt nền trên tình yêu thắm thiết, nồng nàn
    Mỗi lời nói đều ngập tràn ân ái
    Mỗi cử điệu có cái gì êm dịu mãi
    Khiến một lần ai gặp khó mà quên.
    Hạnh phúc thay gia đình sống siêu nhiên
    Đón nhận con như món quà của Chúa
    Biết đồng cảm, xót thương người đau khổ
    Đánh giá cao sự hiện diện của người già.
    Hạnh phúc thay gia đình biết tụng ca
    Dâng lời nguyện hằng ngày lên Chúa cả
    Gửi gẳm nơi Ngài mọi lo âu vất vả
    Mọi niềm tin, hy vọng ở ngày mai.
    Hạnh phúc thay gia đình không có tiếng thở dài
    Biết tìm thời giờ để tổ chức đối thoại
    Biết giải trí cho tâm hồn thư thái
    Thứ tha nhau lúc gặp chuyện bất bình
    Không nô lệ đài, vô tuyến truyền hình
    Biết chọn lọc những chương trình xây dựng.
    Hạnh phúc thay những gia đình ấm cúng
    Sống là vui, xa nhau là nhớ và thương
    Gặp lại nhau như mở hội thiên đường
    Xòe năm cánh hoa thơm mừng đón gió.
    Hạnh phúc thay gia đình biết cởi mở
    Cùng bạn bốn phương kiến tạo hòa bình
    Chặn bàn tay lũ hiếu chiến sát sinh
    Lo tô điểm cho hành tinh này đẹp nữa.

  6. 3 thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    Honesty (30-11-2012),Mai Tín (30-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (02-12-2012)

  7. #4
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    Xin lỗi mọi người lâu nay chưa bật mí. Em đang tập làm thi sĩ của Thánh giá.
    Cầu nguyện cho em nhiều với nhá!

  8. Thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    Mai Tín (30-11-2012)

  9. #5
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Thưa anh chị em,
    Mai Tín có nhắc đến cha Fx. Võ Thành Tâm trong bài trên (nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Vinh), hiện ngài đang đau bệnh nặng.
    Mai Tín đã gặp ngài một lần khi Mai Tín còn học ở Học viện Đaminh Gò Vấp.
    Cha Fx. Võ Thành Tâm là một trong số những linh mục, nhà thơ lão làng trong hàng Linh mục Việt Nam. Nổi tiếng nhất là bài "Hạnh Phúc Người Công Giáo" được cha viết từ năm 1968.
    Mai Tín xin đăng bài thơ đó của cha nơi đây, nếu sai quy định, BQT xem xét nhé.


    HẠNH PHÚC NGƯỜI CÔNG GIÁO
    của LM F.X. Võ Thanh Tâm

    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Tiếng chuông lành đã ru ẵm hồn tôi
    Như ngày xưa khi mới bước vào đời
    Cánh tay mẹ ấp yêu từng giây phút.

    Khi thù ghét bốc lên cao ngùn ngụt
    Chung quanh tôi thì ý đẹp yêu thương
    Tỏa mùi thơm như vạn đóa hoa hường
    Và mát mẻ như trời sương mùa hạ.

    Lòng mến Chúa làm tan đi tất cả
    Những đau thương, tê tái, những bất công,
    Những cuồng say mê đắm, những bão dông
    Đang gầm thét trên biển trần điên đảo.

    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Gặp tử sinh tôi hiểu rõ vì đâu,
    Nhìn trời xanh lồng lộng ở trên đầu
    Tôi biết có một bàn tay điều khiển.

    Nhìn nắng sớm mấy chiều biến hiện
    Đoàn cò bay ngoài mặt biển bao la
    Cánh đồng quê tươi tốt điểm ngàn hoa
    Dòng suối lượn như lụa trời mới dệt.

    Tôi biết có một Tấm Lòng tha thiết
    Yêu loài người muôn thuở muôn nơi
    Ở đâu xa không có ánh mặt trời
    Vẫn có cả Tấm Lòng kia tuyệt hảo.

    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Đưa cuộc đời ra khỏi chốn bùn nhơ
    Tâm hồn tôi là một chiếc bàn thờ
    Nơi Chúa ngự giữa loài người con cái.

    Những khi lòng cực khổ, xót xa quằn quại
    Nước mắt sầu tuôn xuống tựa mưa rơi.
    Tôi vẫn nhìn thấy một nụ cười tươi
    Một khóe mắt nâng đỡ tôi đứng dậy
    Dắt tôi bước tới miền quê xa ấy
    Là Thiên đường ai cũng ước cũng mong
    Dù bàn chân rách nát máu đỏ ròng
    Tôi vẫn thấy êm như người đi dạo.

    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Sống trong tàu Giáo Hội giữa đêm sâu,
    Khắp mười phương đâu cũng có bạn sầu
    Đâu cũng có bóng thánh đường quen thuộc,
    Có lễ sáng, chầu chiều, tháng hoa, cuộc rước,
    Có đức tin ngời chói ngọc kim cương
    Có bí tích Thánh Thể suối tình thương
    Có bản nhạc Te-Deum hùng dũng
    Có những khuôn mặt thoạt nhìn đã nghe ấm cúng
    Luồn qua da thịt thấu tim gan.

    Có những người tu sĩ quý hơn vàng
    Hy sinh cả cuộc đời vì nghĩa lớn
    Có những tâm hồn không vương tí bợn
    Thơm nhân đức và sáng đẹp hơn trăng
    Có những khối óc không mấy kẻ sánh bằng
    Tìm đến Chúa sau những ngày dông bão.

    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Thả hồn bay theo tiếng hát lời kinh
    Nhớ những mùa thu đất nước thanh bình
    Người lớp lớp đi lễ mừng các Thánh
    Hay sột soạt giữa đêm đông sương lạnh
    Những áo quần hớn hở đón Noel
    Những bà già mang tràng chuỗi nhánh đen
    Cười nhoẻn miệng như những o con gái.

    Lá cờ vàng trắng đưa tay yêu vẫy mãi
    Trên cột cờ ngốt gió cạnh lầu chuông
    Những chiếc băng duyên dáng vắt qua đường
    Những bái hạ nến hoa lừng trước ngõ
    Mùi hương trầm bay phảng phất theo gió
    Tiếng pháo rền theo nhịp trống chiêng đưa
    Điệu kinh cầu một bên xướng, bên thưa
    Như ràng rịt những tâm hồn tham dự.

    Giọng học bổn bay khắp làng khắp xứ
    Khi Mùa Chay về ấm nắng tình thương
    Trên lưng trâu cúi liếm cỏ bên đường
    Vẫn nghe đọc Năm sự mừng kính Mẹ.

    Trong xà lim vẫn có người se sẽ
    Hát Salve* cho vơi bớt đắng cay
    Cô hàng rau khiêng gánh cải chất đầy
    Nơi cổ áo Thánh Giá vàng lấp lánh
    Trên vầng trán sáng tươi và đạo hạnh
    Một dấu gì của Chúa đã in sâu
    Hai bà lương giữa chợ bảo thầm nhau:
    “Cô nói thật bởi vì cô có đạo”.

    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Thả hồn thơ bay quá cõi trăng sao,
    Vì, bạn ơi, trong say mến dạt dào
    Tôi hôn Chúa, Chúa hôn tôi nhiều bữa.

    Vì ngòi bút mực nước mắt đã ứa
    Viết yêu thương bên cạnh tiếng đau thương
    Vì chân đi trăm nẻo bước trăm đường
    Mà không thấy đường nào bằng đường ta, bạn ạ.

    Ôi! Công giáo, Vatican, La Mã
    Những danh từ quý đẹp biết bao nhiêu!
    Tôi muốn biên lên mặt giấy rất nhiều
    Và nhai nuốt cho hòa vào máu thịt.
    _____________________

    *Salve: Từ Salve có nghĩa là hát khen, ca ngợi.
    Phát xuất từ chủ đề bài hát Salve Regina – Ca ngợi Nữ Vương.

  10. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (30-11-2012)

  11. #6
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    FX. Võ Thanh Tâm chứ không phải Thành đâu a à. Tiếng chuông lành đã ru ẫm hồn tôi.
    Cũng khá là chính xác đấy a Mai Tín ạ.

    No Avatar

    Honesty

     21:22, 30th Nov 2012 #1298 

    Câu Mai Tín gởi là chính xác rồi em ạ ! "ru ẵm" chứ không phải là "ru ẫm " đâu.

    hienboy94's Avatar

    hienboy94

     10:59, 4th Dec 2012 #1311 

    em đánh thơ cho cha đây mà. Bài này em post lên từ máy tính của cha nà. Em dùng máy cha đây mà.



  12. Thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    Honesty (30-11-2012)

  13. #7
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết
    đây là bản gốc a Mai Tín nè. Anh thử đối chiếu xem. Em sống với cha Tâm, đang đánh máy cho cha nên mở bản gốc cho anh xem nè.

    55- HẠNH PHÚC NGƯỜI CÔNG GIÁO
    Tôi sung sướng được làm người Công giáo
    Tiếng chuông lành đã ru ẫm hồn tôi
    Như ngày xưa khi mới bước vào đời
    Cánh tay mẹ ấp yêu từng giây phút.
    Khi thù ghét bốc lên cao ngùn ngụt
    Chung quanh tôi thì ý đẹp yêu thương
    Tỏa mùi thơm như vạn đóa hoa hường
    Và mát mẻ như trời sương mùa hạ.
    Lòng mến Chúa làm tan đi tất cả
    Những đau thương, tê tái, những bất công
    Những cuồng say, mê đắm, những con giông
    Đang gầm thét trên biển trần điên đảo.
    Tôi sung sướng được làm người công giáo
    Gặp tử sinh tôi hiểu rõ vì đâu,
    Nhìn trời xanh lồng lộng ở trên đầu,
    Tôi biết có một bàn tay điều khiển.
    Nhìn nắng sớm mây chiều biến hiện
    Đàn cò bay ngoài mặt biển bao la
    Cánh đồng quê tươi tốt điểm ngàn hoa
    Dòng suối lượn như lụa trời mới dệt
    Tôi biết có một tấm lòng tha thiết
    Yêu loài người muôn thuở muôn nơi
    Ở đâu xa không có ánh mặt trời
    Vẫn có cả tấm lòng kia tuyệt hảo.
    Tôi sung sướng được làm người công giáo
    Đưa cuộc đời ra khởi chốn bùn nhơ.
    Tâm hồn tôi là một chiếc bàn thờ
    Nơi Chúa ngự giữa loài người con cái
    Những khi lòng cực khổ, xót xa, quần quại,
    Nước mắt sầu tuôn xuống tựa mưa rơi,
    Tôi vẫn nhìn thấy một nụ cười tươi
    Một khóe mắt nâng đời tôi đứng dậy
    Dắt tôi bước tới miền quê xa ấy
    Là Thiên đàng ai cũng ước cũng mong
    Dù bàn chân rách nát, máu đỏ ròng
    Tôi vẫn thấy êm như người đi dạo.
    Tôi sung sướng được làm người công giáo
    Sống trong tàu Giáo hội giữa đêm sâu.
    Khắp mười phương đâu cũng có bạn bầu ,
    Đâu cũng có bóng thánh đường quen thuộc
    Có lễ sáng, chầu chiều, tháng hoa, cuộc rước,
    Có Đức tin ngời chói ngọc kim cương
    Có bí tích Thánh Thể, suối tình thương
    Có bản nhạc Te Deum hùng dũng.
    Có những khuôn mặt thoạt nhìn đã nghe ấm cúng,
    Luồn qua da, qua thịt thấu tim gan
    Có những người tu sĩ quý hơn vàng
    Hy sinh cả cuộc đời vì nghĩa lớn
    Có những tâm hồn không vương tí bợn
    Thơm nhân đức và sáng đẹp hơn trăng
    Có những khối óc không mấy kẻ sánh bằng
    Tìm đến Chúa sau những ngày giông bão.
    Tôi sung sướng được làm người công giáo
    Thả hồn bay theo tiếng hát lời kinh
    Nhớ những mùa thu đất nước thanh bình,
    Người lớp lớp đi lễ mừng Các Thánh.
    Hay sột soạt giữa đêm đông sương lạnh
    Những áo quần hớn hở đón Noen,
    Những bà già mang tràng chuỗi nhánh đen
    Cười nhoẻn miệng như những cô con gái
    Lá cờ vàng trắng, đưa tay yêu vẫy mãi
    Trên ngọn cờ ngút gió cạnh lầu chuông,
    Những chiếc băng duyên dáng vắt qua đường,
    Những bái hạ nến hoa lừng trước ngõ
    Mùi hương trầm bay phảng phất theo gió.
    Tiếng pháo rền theo nhịp trống chiêng đưa,
    Điệu kinh cầu một bên xướng, bên thưa
    Như ràng rịt những hồn người tham dự
    Giọng học bổn bay khắp làng khắp xứ
    Khi Mùa Chay về ấm nắng tình thương
    Trên lưng trâu cúi liếm cỏ bên đường
    Vẫn nghe đọc Năm Sự Mừng kính Mẹ.
    Trong xà lim vẫn có người se sẽ
    Hát Salve cho vợi bớt đắng cay
    Cô hàng rau khiêng gánh cải chất đầy
    Nơi cổ áo thánh giá vàng lấp lánh
    Trên vầng trán sáng tươi và đạo hạnh
    Một dấu gì của Chúa đã in sâu
    Hai bà lương giữa chợ bảo thầm nhau:
    "Cô nói thật bởi vì cô có đạo!"
    Tôi sung sướng được làm người công giáo
    Thả hồn thơ bay quá cõi trăng sao,
    Vì bạn ơi, trong say mến dạt dào,
    Tôi hôn Chúa, Chúa hôn tôi nhiều bữa.
    Vì ngòi bút mực nước mắt đã ứa,
    Viết yêu thương bên cạnh tiếng đau thương.
    Vì chân đi trăm nẻo bước trăm đường
    Mà không thấy đường nào bằng đường ta bạn ạ!
    Ôi Công giáo, Vaticăng, La mã!
    Những danh từ quý đẹp biết bao nhiêu.
    Tôi muốn biên lên mặt giấy rất nhiều,
    Và nhai nuốt cho hòa vào máu thịt.
    Mùa hè 1968.

  14. #8
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    [QUOTE=hienboy94;19636]
    sang năm em vào học Sài Gòn em sẽ gửi tặng ban quản trị những dòng thơ do chính em dệt nên từ cuộc sống. Chờ em nhá vì năm nay em đang ôn thi đại học nên chưa thể làm được mong các anh thông cảm.

    [B][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000]

    Hienboy thân mến,
    Cám ơn những chia sẻ của em. Anh chị em mong em cố gắng học thi thật tốt để sau này vào Sàigon còn gặp nhau nhé ! Mọi người sẽ vui hơn nhiều khi được đọc những bài thơ do chính em làm, em hiểu? Em hãy cố gắng lên nhe ! Được sống gần Cha F.X như thế là một điều rất hạnh phúc đối với em, em hãy tận dụng khoảng thời gian quý báu này để học hỏi từ Ngài những điều tốt đẹp nhất, để làm hành trang lên đường, em nhé !
    Thân ái,
    Honesty
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 30-11-2012 lúc 09:15 PM

  15. 2 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    hienboy94 (04-12-2012),Mai Tín (30-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Nghĩ về sự sống!
    By 3T_thanhtuyen in forum Bay bổng cùng âm nhạc
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 22-03-2012, 12:08 PM
  2. Con sẽ yêu Chúa trọn vẹn cả 3 nghĩa tình yêu
    By quan.nm1440 in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-02-2012, 09:36 PM
  3. Định nghĩa dễ và khó!
    By 3T_thanhtuyen in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-10-2011, 04:14 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình