+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lần đầu Rước Chúa!

  1. #1
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết

    Lần đầu Rước Chúa!



    Hôm nay cả giáo xứ nhộn nhịp, đầy màu sắc hơn trong ngày đầu lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Jesu của các em lớp Xưng tội. Tiếng kèn hừng hực khí thế vang lên rước 104 các em bé thật xinh xắn, đáng yêu vào nhà thờ.

    Gương mặt các em biểu hiện nhiều tươi vui, hãnh diện vì hôm nay các em là tâm điểm của cả giáo xứ. Là bao háo hức, mong chờ vì chỉ trong ít phút nữa thôi các em sẽ được tận hưởng cảm giác đón Chúa Thánh Thể vào tâm hồn.

    Thánh lễ hôm nay từ phúc âm, bài giảng, lời nguyện, tiếng ca hát đều hướng về các em. Mọi thứ nhắc nhớ cho cộng đoàn luôn có 1 tâm hồn như các em, đơn sơ, trong sáng, thánh thiện và là đền thờ của Chúa suốt cuộc đời.

    Giây phút chờ đợi, tập luyện trong suốt tháng qua đã đến!

    Từng tấm bánh trắng xinh xinh nơi Chúa ngự trị được chấm trong rượu đỏ của Máu Hiến Thánh lần lượt trao cho từng thiên thần nhỏ. Giờ đây các em đang sung sướng được Chúa ngự trị trong tâm hồn, đang sống trong cảm giác kết hiệp làm một cùng Chúa Jesu, đang đón lấy sức mạnh, ân sủng, tình yêu bao la Chúa dành cho mình.

    Nhìn các em tâm trí, cảm xúc con nhớ lại ngày đầu tiên ấy của mình, suy nghĩ ngây ngô, trẻ con hết mức. Con chờ đợi lãnh nhận tấm bánh ấy để coi bánh đó có ngọt, ngon như bánh con hay ăn không, có nhìn thấy Chúa Jesu trên tấm bánh, rồi sẽ lớn nhanh nữa như lời mọi người hay nói……

    Đến khi được nếm vị tấm bánh đầu tiên trong đời là sao chẳng giống như điều mọi người nói hay mình nghĩ vậy?

    Rồi tự an ủi là Cha xứ quên bỏ đường vào bánh và chắc Chúa đang bận nên không kịp đến hiện diện trên tấm bánh của mình, rồi chắc là phải ăn nhiều bánh này thì mới mau lớn được……. Giữ nguyên suy nghĩ ấy nên con vẫn háo hức, chờ đợi mong là những tấm bánh sau mọi thứ sẽ giống như mình nghĩ…..

    Ngày đầu tiên lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa của con đã trôi qua rất lâu, mọi cảm xúc đã phai mờ đi nhiều.

    Hôm nay con mới có dịp nhớ lại trọn vẹn ngày đầu tiên của con và giờ đây con chỉ biết cám ơn Chúa thật nhiều vì con đã và đang lớn lên trong ân sủng của Chúa.

    Con đã được chiêm ngắm Thánh Thể Chúa hiện diện trong tâm hồn con ngay từ tấm bánh đầu tiên, mà thuở ấy con quá dại khờ khi muốn nhìn bằng đôi bình thường.

    Và vị ngọt mà con đang nếm hưởng từng ngày tháng qua là vị ngọt tuyệt hảo nhất trên tất cả mọi vị ngọt trần gian. Vị ngọt của tình yêu, của sự bao dung, tha thứ khi con lỗi lầm quay về, vị ngọt nuôi dưỡng con trở thành người con của Chúa.

    Các em được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa hôm nay xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho các em, để tình yêu, lòng khao khát mong chờ được rước Chúa vào tâm hồn luôn cháy bỏng mãi không nguôi. Và không bao giờ để cho linh hồn mình phải đói, khát vì thiếu “Của Ăn, Của Uống” là Thánh Thể Chúa.

    Tạ ơn Chúa vì 1 Thánh Lễ thật đặc biệt, đầy tràn ân sủng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thể nơi mỗi người chúng con.

    Teresa Nhỏ Bé.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (18-06-2012),cattrang (17-06-2012),Mai Tín (17-06-2012),nguahoangtvt (18-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình