+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Những Vần Thơ Lạc Điệu

  1. #1
    hoanggianguyen's Avatar
    Trạng thái :   hoanggianguyen đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Nguyễn Hoàng Gia
    Đến từ: Giáo Xử Thổ Hoàng, Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: ca hát, du lịch,công nghệ
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 13 lần
    trong 2 bài viết

    Những Vần Thơ Lạc Điệu

    Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những cảm xúc của riêng mình, họ thể hiện cảm xúc của mình bằng nhiều cách như "đi chơi, đăng status facebook, viết lách....nhiều và nhiều lắm", và tôi cũng vậy, cũng có những cảm xúc, cũng có những lúc thăng trầm,những lúc như vậy, tôi thường viết,viết cho mình những cảm xúc, gửi gắm chúng vào những vần thơ lạc điệu.
    Những vần thơ mà người đọc thường cười "thơ con cóc".còn bạn thì sao ? cùng chia sẽ với tôi nhé !

    chào nhé tháng 4.
    Thôi chào nhé ! Tháng tư mặn mà,
    Để bước qua ngày hè phôi pha
    Chùm phượng vĩ treo bên thềm hạ
    Khóe mắt rưng rưng lặng lẽ những ngày xa....

    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    ngỡ
    Em về đội nắng đội mưa,
    Đội bao nhiêu mộng, bao nhiêu là tình.
    Em về để tôi một mình,
    Nắng mưa chẳng thấy, và tình cũng không....

    Hoàng Gia Nguyễn

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoanggianguyen, 14-05-2012 lúc 02:26 PM

  2. 3 thành viên đã cảm ơn hoanggianguyen vì bài viết này:

    catarina_hang (14-05-2012),JB. Sĩ Trọng (16-05-2012),nguahoangtvt (02-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình