+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Góc nhỏ

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Góc nhỏ

    Diễn đàn góc nhỏ sẻ chia
    Là nơi gặp gỡ bạn bè gần xa
    Nơi đây cứ ngỡ là nhà
    Nhỏ to tâm sự, chuyện xa chuyện gần
    Những câu thăm hỏi ân cần
    Những lời ý đẹp, dễ gần, dễ thương
    Một lần cho mãi vẫn vương
    Mai thành kỷ niệm, nhịp đường mang theo...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-04-2012),Cát Bụi (23-04-2012),Phù thủy nhỏ (25-04-2012),superman (23-04-2012)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Một ngày nào đó....

    Một sự tình cờ đưa tôi đến với Diễn Đàn này.
    Lời đầu tiên tôi đã được chào đón: MẾN CHÀO PHÚC THANH TRONG BÌNH AN, NIỀM VUI VÀ TÌNH YÊU. Một lời chào thật ngọt ngào quá, thân thương quá.
    Vậy rồi, mỗi ngày tôi lang thang trong diễn đàn, vào bất cứ lúc nào rảnh. Tôi chợt bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính tôi: một thời sinh viên với biết bao kỷ niệm bạn bè, những lần gặp gỡ thân tình, những lần đi làm công tác từ thiện, hoặc những buổi cắm trại vui nổ trời. Tôi cũng cảm nhận những trăn trở, những khó khăn trước đây tôi đã từng trải. Nhiều, nhiều lắm...
    Và hôm nay, tôi đọc tin mẹ của một bạn qua đời. Tôi và mọi người, dù quen hay chưa quen, đều đã gởi lời chia buồn đến bạn ấy... Chắc bạn ấy cảm động lắm, và tin rằng những lời cầu nguyện của mọi người, sẽ được Thiên Chúa xót thương nhận lời.
    Nhưng, tối nay, vào lúc này, trong đầu tôi lúc nào cũng ngân lên một khúc hát:
    "Giả như tôi có mất một người bạn trong đời, thì quanh tôi vẫn có, những người bạn dễ thân. Nhưng khi Cha tôi mất, và Mẹ hiền khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu Mẹ Cha" (...)
    Tôi chợt giật mình. Phải rồi, sẽ có lúc, Cha Mẹ sẽ rời bỏ mình, mình sẽ không còn Cha Mẹ trên đời nữa. Dẫu biết cuộc đời mỗi con người là sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi nghĩ đến sự mất mát chia ly, sao nghe cay cay khóe mắt.
    Có thể bạn và tôi đều ước, sẽ được ở mãi bên Cha Mẹ của mình. Điều ước ấy là lẽ thường tình, vì đâu ai muốn mất đi những người thân yêu. Song, có những người (hoặc rất nhiều người), sẽ ước rằng:
    Cha ơi, Mẹ ơi, xin nghe con nói lời XIN LỖI CHA MẸ
    Cha ơi, Mẹ ơi, CON YÊU KÍNH CHA MẸ
    Cha ơi, Mẹ ơi, CON CÁM ƠN BA MẸ
    ...

  4. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-04-2012),Phù thủy nhỏ (25-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình