+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Đứng dậy !!!!!!!!!!!

  1. #1
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết

    Đứng dậy !!!!!!!!!!!

    Ing ong ! ing ong “tiếng chuông nhà!
    Nó ra mở cửa .
    Anh ạ! “nó”
    Ơ hôm nay mày ko đi làm à.”anh”
    Làm j nữa anh.”nó”
    Còn làm j ở đây nữa , mày định ngồi đấy mà ăn cám à.”anh”
    Dạ ! có cám mà ăn h này nữa thì tốt.”nó”
    Cái j hôm nay mày bị sao vậy “anh”
    Ko sao”nó”
    Mày để hết mọi thứ đó mà ngồi đây à :anh”
    Còn j đâu mà để , mất hết rồi , ko còn j nữa anh ạ. Lúc đó tong người nó thầm a và ko nói cái j hết nữa .Đầu óc nó bắt đầu miên man vì tất cả cố gắng của nó đã mất.
    Đứng dậy ! đứng dậy ! liên tục những câu “đứng dậy”càng lúc càng to hơn của anh.
    Làm j ? “nó”
    Đúng dậy ra tao nói chuyện “anh”
    Có j đâu mà nói nữa. Giờ này còn tâm trí đâu mà chuyện với trò nữa cơ chứ.
    Cứ ra dây tao nói hỏi cái này .
    Nó thờ thẫn lờ đờ đi ra.
    Sao mà mất hết được hả.”anh”
    Biết rồi còn hỏi , anh biết cái nghề của e rồi còn .
    ừ để tao nghĩ coi có còn vớt được j ko, mày còn tiền ko?
    Dạ còn . Nhưng mà đủ ăn mấy ngày và tiền nhà nữa .
    Thôi đi ăn cùng tao đi , mất thì cũng mất rồi , tao cũng mất nhiều chứ nhưng mà có bao h mất nhiều như vậy đâu . Thôi kệ đi ăn nha.
    Vâng!!!!!!!!!!!
    3 ngày sau , nó gọi cho anh nó .
    Anh à ! cho em mượn ít tiền nha .
    Làm j thế .”anh”
    Dạ làm lại từ đầu anh ạ , em ko thể buông xuôi mọi thứ như vậy được ,
    Umh , tí qua lấy nhưng ko có nhiều đâu
    Dạ!
    Qua câu chuyện này mình muốn các bạn hiểu 1 điều trong cuộc sống làm ăn học tập hay bất cứ cái j .
    Mỗi khi vấp ngã hay là bị 1 cái j đó làm chúng ta suy sụp thì các bạn đừng nghĩ là mọi thứ sẽ hết nha .
    Mình cũng nghe 1 cấu nói ko biết của ai là; “Đừng nghĩ đến ngày mai và hãy nhìn vào tương lai nha các bạn .

    Hãy cố đứng nên , tất cả rồi sẽ qua.
    Trích từ 2 tháng đầu năm của mình


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Pham Du, 12-03-2012 lúc 06:21 PM


  2. 5 thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-03-2012),cattrang (12-03-2012),maria_thtruc (13-03-2012),nguahoangtvt (14-03-2012),Phù thủy nhỏ (12-03-2012)

  3. #2
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    hihii..Cám ơn em về bài viết này, bài viết hay và ý nghĩa ghê á, nhưng nếu viết đúng chính tả và không viết tắt thì bài viết hay gấp bội phần Dự yêu "vấu"...^^
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  4. 2 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    Pham Du (14-03-2012),Phù thủy nhỏ (13-03-2012)

  5. #3
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết
    • hihii..Cám ơn em về bài viết này, bài viết hay và ý nghĩa ghê á, nhưng nếu viết đúng chính tả và không viết tắt thì bài viết hay gấp bội phần Dự yêu "vấu"...^^

    chị thông cảm nha , cái tài viết văn VÀ đúng chính tả của em thì nó bị mù tịt ...........
    Thay đổi nội dung bởi: Pham Du, 14-03-2012 lúc 02:20 PM


  6. Thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    maria_thtruc (14-03-2012)

  7. #4
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Mà em kiếm đâu ra cái hình thằng nhóc ấy thế, nhìn ghét quá đi hà!
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  8. Thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    Pham Du (14-03-2012)

  9. #5
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết
    À e lấy trộm của bác google đó chị ...........


  10. Thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    maria_thtruc (14-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình