+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tự tình cây thập giá

  1. #1
    Trạng thái :   muahue đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 29
    Tên thật:
    Trần Thùy
    Đến từ: GP Vinh
    Sở thích: nhìu nhìu lắm....
    Nghề nghiệp: phu quét đường
    Cảm ơn
    120
    Được cảm ơn 254 lần
    trong 38 bài viết

    Tự tình cây thập giá

    Tôi là cây thập giá,
    Trên đồi Gôn-gô-tha xưa
    Nơi có người tên là Giê-su
    Vác tôi lên,
    và bị treo thân phơi trên tôi ngày đó.
    Tôi còn nhớ,
    Người vác tôi đi trên thân xác ê chề,
    Những đòn đau,
    Và những lời nhạo báng.
    Cả sức nặng của tôi,
    Đè trên vai Người
    Đôi vai gầy oằn xuống,
    Bởi vì tôi,
    và tội lỗi thế gian
    Người bị đóng vào tôi,
    Bằng những đinh thâu nhọn sắc.
    Tay dang ra,
    Làm gân cốt rã rời,
    chân bắt chéo
    kéo trăm ngàn đau đớn.
    Thân gỗ tôi
    Làm giá đỡ cho Người.
    Và tôi,
    Thập giá cô đơn,
    Thập giá vô hồn
    Đã lãnh lấy
    Sứ mạng cao cả quá
    Dương Người lên
    Để trăm người được cứu
    Để nghìn người thoát khỏi ách tội khiên.
    Thân mộc mạc,
    xù xì và trần trụi
    Lại là nơi làm giá đỡ cho Người
    Thập giá ơi nghìn năm còn nhớ mãi
    Cây thập giá
    Nở hoa,
    trên đồi Gôn-gô-tha
    .
    ...................
    Ngồi buồn vẽ chuyện làm thơ
    Viết còn rất dở mọi người đừng chê
    hiiiiiii
    Chúc cả nhà 1 tuần mới an lành, tuần 2 mùa Chay rồi đó ai còn xa Chúa hãy nhanh chân lên chạy đến cùng Người các bạn nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 9 thành viên đã cảm ơn muahue vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-03-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Lan Anh (03-03-2012),nguahoangtvt (07-03-2012),Pere Joseph (05-03-2012),Pham Du (03-03-2012),smiles (03-03-2012),thanlannui (03-03-2012),Tin Yeu (06-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình