+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Con xin lỗi Mẹ

  1. #1
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết

    Con xin lỗi Mẹ

    Chắc hẳn khi nhắc đến những ngày như : 8/3 , 20/10 .. thì không ai là không nhớ đến ngay người phụ nữ mà luôn quan tâm chăm sóc đến những người thân của mình trong một ngôi nhà, đó là ngượi Mẹ của chúng ta.Nhưng có chắc là những người con trong gia đình đối xử tốt với Mẹ chăng? Không đâu các bạn ạ ,có những người con rất tốt với Mẹ nhưng cũng có những người không đối xử tốt với Mẹ chẳng hạn như tôi đây cũng đã từng là một người con không tốt.
    Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ vật chất ,không thiếu thốn một thứ gì cả.Nhưng từ khi Mẹ gặp ba tôi thì Mẹ đã không còn như xưa nữa rồi.Bây giờ Mẹ phải lo cho cái gia đình này từ cái ăn đến cái mặc cho từng người trong gia đình .Ngày qua ngày Mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn theo thời gian .Và rồi các anh chị lớn ai cũng đã có gia đình riêng của các anh chị hết rồi thế là mẹ cũng đỡ lo bớt một phần nào .Nhưng cũng còn hai chị em tôi luôn làm cho Mẹ phải lo lắng từng ngày ,từng giờ, từng phút......Mẹ thì lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi như vậy nhưng tôi vẫn không nghe lời Mẹ khuyên gì cả mà chỉ biết cãi với Mẹ thôi.Tôi thật hư quá phải không mọi người?Tôi đã làm Mẹ buồn lòng quá nhiều về tôi .Lúc thì Mẹ nói cái này tôi cãi cái kia, lúc thì Mẹ nói tôi phải lo giữ gìn sức khỏe không được thức đêm.....nhưng tất cả tôi đều cãi ngang lại với Mẹ .Lúc đó tôi nhìn Mẹ và thấy Mẹ có vẻ rất tức giận nhưng không làm được gì tôi vì có ba ở nhà vì ba là người hay binh tôi khi Mẹ lớn tiếng la tôi như vậy .
    Ngày qua ngày dần theo năm tháng , từ một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng nhưng nay Mẹ đã không còn như xưa nữa.Mặt Mẹ giờ đã có nhiều nếp nhăn , tóc mẹ thì đã bạc màu.Chỉ vì lo lắng và suy nghĩ cho những đứa con như tụi tôi mà Mẹ đã khác xưa rất nhiều rồi.Mẹ ơi con biết mẹ rất buồn con vì con không nghe lời Mẹ , không biết làm cho Mẹ vui như bé út nhà mình mà nhiều khi con lại cãi lời Mẹ dạy nữa.Lúc nào trong đầu tôi cũng có một suy nghĩ là có phải mình không phải là con ruột của Mẹ không nữa ? vì sống chung trong một gia đình thế này mà sao tôi lại bị phân biệt đối xử hơn các anh chị em khác trong gia đình như vậy .Dường như trong lòng tôi những lúc này đã quá hụt hẫng đi quá nhiều.Trong lòng tôi cứ thắc mắc tại sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy nữa, phải chăng đó là do sự ích kỉ trong con người tôi và luôn miệng trách móc sao Chúa lại đối xử với tôi như vậy??Chúa cho người ta được hạnh phúc, đầy đủ về tất cả nhưng sao Ngài lại đối xử với tôi như vậy?

    Con là một đứa con quả thật là hư đốn phải không Mẹ? Không bao giờ con biết suy nghĩ cho cảm giác của Mẹ gì cả mà chỉ biết suy nghĩ cho những cảm giác nông nỗi và bồng bột của con mà thôi.Không những vậy mà con còn trách móc Chúa đã làm con như vậy nữa.Có nhiều đêm con học bài mà con cứ thấy Mẹ ngủ không yên vì lo cho con , mẹ chỉ ngồi đọc kinh và cầu nguyện với Chúa cho con được mạnh khỏe và bình an,lúc này đây con mới thấu hiểu về những điều Mẹ đã làm cho con. Mẹ ơi con có lỗi với mẹ và với Ngài nhiều lắm . Con thấy hối hận về những điều mà con đã nghĩ về Mẹ trong suốt thời gian qua vừa rồi.Đúng là bây giờ con mới thật sự trưởng thành và hiểu rõ những tâm trạng của Mẹ như vậy.Mẹ ơi xin mẹ hãy tha thứ cho lỗi lầm của đứa con gái này mẹ nhé và mẹ hãy luôn đồng hành cùng con trong suốt thời gian mẹ ở cùng con nha mẹ để có thể hướng dẫn con là những điều nào là sai? Điều nào là đúng để con có thể thực hiện tốt đạo của một người làm con.Và lúc này đây con chỉ muốn nói với mẹ là “ con yêu mẹ “ nhiều lắm.
    Mọi người hãy sống yêu thương mẹ thật nhiều nhé, đừng bắt chước như tôi là một con người trong thời gian đó phải nói là một đứa con bất hiếu biết chừng nào.Không khi nào quan tâm Mẹ cả mà chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình.Và mọi người hãy sống thật tốt với Mẹ , nếu muốn nói ba chữ “con yêu mẹ “thì hãy mau nói nhanh đi không thì sẽ không có cơ hội đó nữa.Vì thời gian không chờ đợi ai cả.Cầu chúc tất cả những người mẹ trong ngày 8/3 được nhiều niêm vui và hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 14 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-02-2012),cattrang (17-02-2012),haiuy (17-02-2012),LamPhuong (17-02-2012),maria_thtruc (17-02-2012),Mart.TanNguyen (17-02-2012),Người Mua Diêm (17-02-2012),Phero_Hau (17-02-2012),pucca_291090 (18-02-2012),Sky (17-02-2012),superman (17-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-02-2012),terexa_tinyeu (17-02-2012)

  3. #2
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile

    Bài chia sẻ của Mèo Lười chứa đựng nhiều cảm xúc lắm, cảm ơn ML hen. Uhm... mỗi người có một mẹ, và mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau đối với tình Mẫu tử của riêng mình.

    ML là con gái mà thuở nhỏ "quậy" mẹ dữ thế là biết không vừa rồi, hihi. Nói đùa vậy thôi, chứ trong mỗi người đây, ai mà không có lúc này lúc kìa đối với mẹ của mình. PS cũng vậy nè, trước thấy mẹ cưng anh trai nhiều hơn mình, mình cũng là con mẹ mà mẹ làm thế, trong lòng lúc ấy cũng ghen tị lắm chứ. Nhưng đến lúc mình vào hoàn cảnh của anh thì mới thấy được rằng: mẹ yêu mình chẳng thua kém ai bao giờ. Nhiều lúc mẹ và mọi người quan tâm, chăm sóc PS tận tâm quá, thỉnh thoảng khiến mình cũng khó chịu thiệt. Nhưng ngẫm lại mới thấy, trong mắt mẹ, mình luôn là người con bé nhỏ của mẹ; mẹ yêu thương mình hết mức, mẹ sợ mình bị sao đó, bị tổn thương... nên mẹ mới che chở mình như thế.

    PS lớn bằng này rồi, mà vẫn "thèm" được ôm bố, ôm mẹ để ngủ, hihi. Mình muốn khi mình còn có thể, mình không để mất đi những điều mà sẽ khiến mình ân hận suốt cuộc đời mình.

    Xin những ai đang đọc dòng chữ này:"
    Valentine vừa qua, bạn có nghĩ là tặng mẹ của mình một bông hoa, một món quà, một cái ôm... hay đơn giản là giúp việc nhà không? Hay bạn chỉ nghĩ ngày 14-2 chỉ dành cho các cặp yêu nhau? Ngày lễ Valentine, ngày lễ tình nhân hay là ngày lễ Tình Yêu?"





    Tặng mọi người bài hát Mommom, chúc các bạn yêu thương mẹ mình nhiều hơn và khi còn có thể.





    Thay đổi nội dung bởi: Người Mua Diêm, 17-02-2012 lúc 02:07 AM
    "Nothing you can't do when you believe"

    - TRUST IN GOD -


  4. 12 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-02-2012),cattrang (17-02-2012),haiuy (17-02-2012),maria_thtruc (17-02-2012),Mart.TanNguyen (17-02-2012),Phero_Hau (17-02-2012),pucca_291090 (18-02-2012),Sky (17-02-2012),superman (17-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-02-2012),terexa_tinyeu (17-02-2012)

  5. #3
    superman's Avatar
    Trạng thái :   superman đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 51
    Tên thật:
    Thiên Thanh
    Đến từ: Tân Phước
    Sở thích: Mưa và kem
    Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 349 lần
    trong 72 bài viết
    Mèo Lười ui, Mèo Lười đã nói với mẹ của mình những điều mà Mèo Lười viết chưa? Hay em cho chị địa chỉ email của mẹ em để chị gửi link này cho mẹ em xem hen ^^ Chị tin là mẹ em sẽ thích đến chảy nước mắt mất thôi, hì hì. Chị cũng chưa bao giờ nói mấy câu yêu thương với mẹ chị hết á, vì mỗi lần nói là chị nổi da gà hà *_^. Nhưng như em còn đỡ, mẹ em có nhiều đứa con, đứa này hong ngoan còn có đứa kia bù lại, chị có 1 mình mà còn hay cãi bướng nữa nên mẹ chị cứ la mắng chị đến khản cổ hoài hà. Mẹ chị bảo "chừng nào mẹ nói con nghe lời liền thì lúc đó mẹ mới yên tâm mà chết" cho nên chị đâu có dám nghe lời mẹ chị đâu, lỡ mẹ chị yên tâm rồi chết luôn thì sao, hehe.

    Valentine vừa qua, bạn có nghĩ là tặng mẹ của mình một bông hoa, một món quà, một cái ôm... hay đơn giản là giúp việc nhà không? Hay bạn chỉ nghĩ ngày 14-2 chỉ dành cho các cặp yêu nhau? Ngày lễ Valentine, ngày lễ tình nhân hay là ngày lễ Tình Yêu?
    14/2 là ngày lễ tình yêu ^_^ 14/2 vừa rồi superman cúp học, cúp hẹn chạy về nhà nấu cơm cho ba mẹ ăn á, giỏi hem? ^_^
    Chúa cho em tay này
    để xoè bàn tay giúp người quanh em
    Chúa cho em tay này,
    để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...

    https://www.gxtanphuoc.com

  6. 9 thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:

    cattrang (17-02-2012),haiuy (17-02-2012),maria_thtruc (17-02-2012),Mart.TanNguyen (17-02-2012),Phero_Hau (17-02-2012),pucca_291090 (18-02-2012),Sky (17-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-02-2012),terexa_tinyeu (17-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình