Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Xuân Yêu Thương!

Threaded View

  1. #1
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết

    Xuân Yêu Thương!

    Cám ơn Chúa vì mỗi mùa xuân là mỗi lần con đếm hồng ân của Chúa đã ban cho con và gia đình con suốt 1 năm qua! Từng dòng ký ức đang chạy ngược lại trong đầu con, có những lúc con cảm thấy bế tắc tột cùng, con không nhìn thấy lối thoát nào thế vậy mà giờ đây con đã thấy mọi chuyện đều đã được giải quyết tốt đẹp trong ý Chúa.

    Còn bây giờ mọi người đều đã ngủ say và tới một tiếng rưỡi nữa mới giao thừa, mà con lại chẳng tha thiết gì với các chương trình tivi hay đi chơi. Bây giờ con chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc giao thừa rất riêng của con, đó là dâng Chuỗi và cầu nguyện. Con trút tất cả mọi nỗi niềm với Chúa, con đang chìm đắm trong cuộc chia sẻ thì……….

    Đùng…………. đùng…………….đùng……………

    Tiếng pháo trong xóm vang lên và 1 tin nhắn đến từ bạn. Cùng với bạn chia sẻ những tâm tư của đêm giao thừa và lắng nghe những tiếng chuông đang reo vang khắp các giáo xứ. Cảm giác bình an và hạnh phúc lan tỏa trong tim con, từ sâu trong tâm hồn con cảm nhận được tình yêu của Chúa đang dành cho con. Và rất đặc biệt về người bạn được gửi đến từ Chúa, chúng con luôn có cùng tâm tư trong những thời khắc thiêng liêng lên niềm vui nhân đôi khi những gì đang ngự trị trong tâm hồn của mình chúng con luôn cùng chia sẻ với nhau.

    Sau khi cùng mẹ dâng những lời kinh đầu tiên trong năm mới, gửi tin nhắn chúc tết tới những người thân yêu của con. Tâm hồn con vẫn đang rộn ràng niềm vui con không ngủ được mặc dù đã rất muộn, con lại mải miết nói chuyện với Chúa đến khi con ngủ lúc nào không hay.

    Con được đánh thức bằng những tiếng chim hót rộn ràng bên cửa sổ. Ngoài bầu trời cao xanh kia 1 vườn cây đang xanh mướt những mầm non còn các chú chim thì đang ríu rít bay lượn trên cây xoan già ở góc vườn. Bức tranh thiên nhiên đầu xuân được Chúa – Một họa sĩ vĩ đại tạo tác nên và con là người thật hạnh phúc khi đang được tận hưởng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình này. Cầu nguyện và kết thúc lời tạ ơn buổi sáng.

    Nào, chuẩn bị làm đẹp thôi! Khi khoát lên người bộ đồ đẹp nhất, cũng là lúc mọi người đi lễ về, nhà con có tới 3 lộc xuân của Chúa.

    “Thương xót người nghèo là cho Chúa vay, Chúa sẽ ban lại dư đầy” (Cn. 19,17)
    “Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng” (Rm 10,11)
    “Anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người” (Cl 2,6)

    Mỗi lời Chúa là ẩn ý dành riêng cho từng người, khi đọc lên ai cũng thấy đó là điều Chúa đang muốn nói và nhắc mình thực hiện trong năm mới.

    Được ở gần ngay cạnh nhà nội, gia đình con đến chúc tuổi nội và chụp hình gia đình với nội trước tiên, sau những giây phút ngóng chờ gia đình các cô chú đến và kia rồiiiiiiii

    1 nhà đã xuất hiện xuất hiện….. nối theo sau là 1 đoàn xe gần chục cái đang thẳng tiến vào sân

    Nhà nội bỗng nhiên chật hẳn và nhộn nhịp nhất trong xóm. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn vì trong ngôi nhà này đang phát ra rất nhiều tiếng cười và tiếng vỗ tay. Nhìn nội cười, đôi mắt sáng đang nhìn từng đứa con, đứa cháu và thêm cả những đứa chắt, bà nói “chúng mày những đứa chưa lập gia đình thì mau mà lấy vợ rồi cố gắng mà sinh con cho thêm vui cửa vui nhà” làm tất cả mọi người cùng cười.

    Đại diện con trai trưởng và cháu đích tôn lần lượt lên chúc tuổi nội và điều mong chờ nhất của ngày đầu năm đã đến mọi người xếp hàng nhận lì xì của nội, từng người một được nhận lời chúc đầu năm và phong bì đỏ từ nội. Nhận lộc của nội xong là lúc dâng lời cám ơn Chúa và bậc tiền nhân, lời kinh tiếng hát vang lên. Từng lời của bài hát cầu cho cha mẹ 2 làm con xúc động nghẹn ngào

    “Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu
    Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ Mẹ Cha mới trở nên người
    Bàn tay Cha, dòng sữa Mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên”

    Con thầm tạ ơn Chúa vì những giây phút quý giá này đây, con đang sống trong 1 đại gia đình thật nhiều tiếng cười và tình yêu thương của mọi người. Cùng 1 hồng ân thật lớn là mỗi mùa xuân con vẫn còn nội là “cây cổ thụ” cho chúng con tề tựu về đây, dù đi đâu chúng con cũng luôn nhớ có 1 mái nhà lớn đang chờ chúng con. Ngôi nhà ấy chúng con được nhắc thật nhiều mỗi khi vắng mặt trong bất cứ dịp gì. “Nhớ để phần cho nó hay có gọi điện hỏi thăm nó chưa” là điều mà nội vẫn nhắc thường xuyên khi thiếu đi đứa cháu nào. Con bỗng thấy sợ khi ý nghĩ 1 mùa xuân nào đó không còn nội…… Liệu mùa xuân ấy có còn trọn vẹn không?

    Chụp hình…. Chụp hình gia tộc nào!!!!!!!!! Lời nhắc của chú út vang lên. Mọi người nhanh chóng xếp hàng vào vị trí.

    “Cái máy chụp hình này giỏi nhỉ, không cần người mà vẫn chụp được à?” nội nói xong mọi người cùng cười vang cũng là lúc máy chụp hình đã chớp đèn. Một tấm hình với nụ cười rạng rỡ trên môi của mọi người, số thành viên của gia tộc đã tăng lên mỗi năm. Và mỗi năm lớp nhỏ ngày càng to lớn, xinh tươi tràn đầy sức xuân - còn các bậc bề trên thì các nếp nhăn, tóc bạc đã điểm thêm nhiều. Không thể tránh được quy luật của thời gian – Tre già măng mọc.

    Ăn cơm đại gia đình xong là lúc hội lô tô được thành lập. Chẳng biết có phải con nói câu “Hãy tin sẽ được” mà con lại là người thắng nhiều nhất khi mọi người hù con là không thắng được đâu. Chơi cờ bạc mà còn đem lời Chúa ra nói, mọi người cũng phải chịu thua con luôn. Những tiếng cười vỡ òa, giây phút hồi hộp mong mình thắng….. anh chị em chúng con đang xum vầy bên nhau trong ngày xuân đầu tiên thật vui tươi, đầm ấm.

    Ngày mùng 1 kết thúc bằng việc đi lễ đầu năm. Lắng nghe lời Cha giảng, nhận Bí Tích Thánh Thể và lời chúc đầu năm của Cha xứ. Một ngày thật nhiều hạnh phúc, tình yêu và hồng ân từ Chúa.

    Cảm tạ Chúa vì những điều quý giá con đang trải qua trong ngày đầu năm mới. Trọn trong tâm hồn con tràn đầy tình yêu của Chúa, con thấy tất cả đều đẹp, đều là hồng ân, là tất cả những gì giá trị nhất trên trần gian.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Teresa Nhỏ Bé, 30-01-2012 lúc 11:11 AM
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  2. 11 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-01-2012),cattrang (29-01-2012),echcon1690 (30-01-2012),Lan Anh (30-01-2012),Mart.TanNguyen (31-01-2012),Phù thủy nhỏ (29-01-2012),Sky (30-01-2012),smiles (31-01-2012),Tâm Nhiên (30-01-2012),Thánh Thư (29-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình