+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Để Chúa đến để Tình Yêu đến…

  1. #1
    thuyvu's Avatar
    Trạng thái :   thuyvu đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 78
    Tên thật:
    BUI THITUY VU
    Đến từ: HCM
    Cảm ơn
    2,082
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 99 bài viết

    Để Chúa đến để Tình Yêu đến…

    <span style="color:#808080;">

    Mùa vọng là mùa đợi chờ, mùa Tình Yêu và Hồng Ân . Mùa Vọng là mùa để mỗi người trong chúng ta hãy tỉnh thức, dọn mình, để đón Chúa đến và ngự trị trong mỗi tâm hồn của chúng ta.

    Mỗi ngày ta có thể dành 5 phút để trò chuyện cùng Chúa, làm một điều gì đó nhỏ bé, đơn sơ dành tặng lên cho Chúa để mong sao những ngày của mùa Vọng, tâm hồn ta trở nên đẹp hơn và ý nghĩa hơn để ta có thể hân hoan đón nhận món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho ta.

    Mỗi ngày trôi qua ta lại muốn Yêu Chúa nhiều hơn một chút, và ước muốn Chúa cũng yêu ta nhiều thêm một chút.

    Mỗi ngày ta lại muốn Chúa xoa dịu những vết thương , mọi đau khổ để trái tim ta có thể tìm lại được chút bình yên.

    Mỗi ngày ta lại muốn Chúa quan tâm, nâng đỡ và ủi an những mảnh đời bất hạnh, những trẻ em kém may mắn, những người con đau khổ của Ngài.

    Mỗi ngày ta lại muốn Chúa gìn giữ thế giới này không còn khổ đau, không còn chiến tranh và tội ác.


    Mỗi ngày ta lại muốn Chúa soi sáng tâm hồn ta để ta có thể nhận ra những tội lỗi, những sai lầm, những hờn ghen, những ích kỷ nhỏ nhoi vẫn đang len lỏi vào trong cuộc đời của mình.

    Mỗi ngày ta lại ước mong Chúa ban thật nhiều Hồng Ân và Tình Yêu của Ngài xuống trên tất cả những người mà ta Yêu một cách trọn vẹn nhất.


    Mỗi ngày và từng ngày ta lại ước ao Chúa luôn là người bạn thật dễ thương luôn đồng hành cùng ta đi đến tận cuối con đường.

    Chúa ơi, những ước mơ của con mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nếu như Chúa không đến và ngự trị trong trái tim nhỏ bé của con, nếu như Chúa không đem Tình Yêu của Ngài đến tặng ban và sưởi ấm tâm hồn con.

    Nếu một ngày nào đó con rời xa Chúa thì Ngài có còn yêu thương và nâng đỡ con trên dòng đời này không?


    “ Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong chúa đến.
    Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến.”


    Xin cho con luôn thắm nồng một Tình Yêu mến Ngài trong trái tim của con Ngài nhé.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    " Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "

  2. 9 thành viên đã cảm ơn thuyvu vì bài viết này:

    allihavetogive (29-11-2011),CucChu (29-11-2011),echcon1690 (30-11-2011),LamPhuong (29-11-2011),Mai Cồ (29-11-2011),Người Mua Diêm (29-11-2011),Pere Joseph (29-11-2011),Phù thủy nhỏ (29-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (29-11-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Ui, em đang định tìm bài hát này nè, hôm nọ đi Agape bác Mai Cồ tự nhiên cất lên làm cả nhà cùng hát theo luôn ^^. Bài hát ý nghĩa đặc biệt trong mùa vọng....xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến...
    Lạy Chúa, xin Ngài đến và ở cùng chúng con.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 3 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    echcon1690 (30-11-2011),Mai Cồ (29-11-2011),thuyvu (03-12-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình