+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ngày... tháng... năm...

  1. #1
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile Ngày... tháng... năm...

    Một cái đánh đổi, nói đúng hơn là một sự tín thác. Hôm nay, mình đã tín thác mọi công việc cá nhân của mình cho Chúa, những công việc đó rất quan trọng mà mình không muốn mất thời gian cho những việc khác để có thể dành trọn cho chúng.

    Nhưng chẳng biết vì cái gì đó thôi thúc mình, quyết định rồi lên đường.
    ====>Tới thẳng Agape 12.

    Lần này đi Agape, một là vì hôm nay có dịp rất đặc biệt mà khó bỏ lỡ được,... là cha Việt đó; một là vì mình có lời hứa với nhỏ Lix khi đã mời gọi bạn đi Agape. Và mặc dù đã sắp xếp thời gian biểu riêng cho mình, tính luôn thời gian bị lố, nhưng thực tế vượt quá tầm xử lý của mình đưa ra. "Đâm lao thì phải theo lao" thôi, sao tránh nổi, thế là vẫn quyết định đi làm thiệp.

    Kết quả là tối muộn, con chiên lạc mới xuất hiện ở nhà, toàn thân đói và mệt mỏi "khủng khiếp" luôn. Nhưng vì cái công việc quan trọng kia mình đã đề ra rồi, quyết định vẫn phải làm thôi, không thể bỏ dở kế hoạch của ngày được. Thế là ngồi trước máy tính và giải quyết nó, nghĩ một thôi một hồi không thể ra được cái gì cả. Yahoo bỗng dưng sáng lên, thằng bạn - mình với nó mới mâu thuẫn tối qua, mối mâu thuẫn đã được giải quyết lúc rạng sáng nay, tự dưng nó hỏi mình đã xong việc chưa. Hoàn cảnh đã thế thì xong sao nổi ! mình tự nhủ thế. Nhưng đột nhiên nó kêu chuyển công việc qua nó làm cho. Trời.... trời.... trợn căng mắt ra nhìn cho rõ, thằng bạn giúp mình kìa.

    Đây liệu có phải là Chúa đã tác động không? Có phải Chúa đã giúp mình. Cảm ơn Chúa vì mình vẫn hằng luôn tin tưởng và không nghi ngờ khi tín thác mọi sự cho Chúa; và cả Mẹ Maria nữa, Mẹ cũng giúp đỡ mình nhiều lắm, mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của những điều mà Mẹ đã - đang giúp mình.

    Chẳng thể nói gì hơn ngoài hai chữ "thật tuyệt".

    Cảm tạ Chúa và cảm ơn Mẹ!




    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 12 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-10-2011),Doan Quan (17-10-2011),hoamaudon (17-10-2011),Lan Anh (19-11-2011),Pere Joseph (17-10-2011),Pham Du (17-10-2011),phuc_vanda (17-10-2011),rose_knight (17-10-2011),smiles (18-10-2011),Tâm Nhiên (17-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (17-10-2011),Thánh Thư (17-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 02:09 PM
  2. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-11-2011, 02:23 PM
  3. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-11-2011, 11:15 AM
  4. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-10-2011, 11:08 PM
  5. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 19-10-2011, 11:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình