+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chợt nhớ !

  1. #1
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết

    Chợt nhớ !

    Chợt nhớ!

    Nhớ 12A10 thân yêu!
    Nhớ bạn bè dấu yêu thuở nào.
    Nhớ kỉ niệm với bao buồn vui.
    Mong họp mặt niềm vui lớp mình.
    Cùng sẻ chia thêm tình thân ái.
    2/9 ngày mái ấm xum vầy
    Đâu rồi sao không thấy bạn ơi !
    Nhớ lắm, nhớ lắm hỡi bạn tôi T.T


    Đã 5 năm rồi phải không 12A10 . Có bao giờ tôi lại nhớ bạn da diết đến thế này đâu, phải chăng 2/9 sắp đén ? Như mọi năm truớc đó 2 tuần , tôi sẽ nhận đuợc thiệp mời họp mặt của bạn. Nhưng sao giờ tôi không thấy, nhiều câu hỏi trong đầu tôi hiện lên, nhưng không một lời giải đáp, ngồi buồn thầm khóc nhớ lại những năm tháng dấu yêu. Mặc dù, kỉ niệm về bạn không nhiều như ai đó! Nhưng giữa bạn và tôi luôn có muôn vàn điều muốn nói, những uớc mơ nhỏ bé và bao chuyện buồn vui .

    Nhớ anh chàng lớp Truởng , ba năm liền với sự nhiệt tình , hơn hết với tài ăn nói và làm trò của cậu nhờ vậy lớp ta luôn có đuợc những tiếng cừoi vui nhộn.
    Nhớ cô bé lớp Phó dễ thuơng mảnh khảnh , nhanh nhẹn trong việc học tập của lớp.
    Nhớ anh chàng trắng trẻo, môi hồng, với trò: tay uớt xoa đầu mọi ngừoi. Bẩn kinh khủng, tay hắn lúc nào cũng mồ hôi uớt nhẹp, trai gái tên đó không chừa một ai, chơi với hắn chỉ có thiệt không lợi .Mỗi lần tranh đấu hơn thua với cậu, là cô bé có biệt danh “loa di động” của lớp lại hét lên, tiếng hét vừa to lại vừa kéo dài, nghe thảm thiết khó tả.
    Lại nhớ, nhỏ bạn thân biệt danh “tinh tinh” con gái chi mà sử dụng vũ lực là chính, nó ra đòn nhanh như cắt, mình và nhỏ ngồi cạnh , mỗi lần chọc nhỏ, không bao giờ mình né kịp ( hic hic) . Nhớ bạn “Xuân nhỏ” học giỏi toán – lý ngồi cạnh mình, nguời bé xíu , dễ thuơng đến lạ, ấn tuợng lần đầu gặp nhỏ, ngộ ngộ với chiếc nón dễ thuơng trên đầu,ngơ ngác kiếm chỗ ngồi trong lớp, và mình đã mời bạn í ngồi cạnh mình, nguời bạn đầu tiên mình quen trong mái nhà nhỏ. Nhớ tên “Hùng ruồi” không quên cái ngày sau tiết học thể dục, chạy vòng quanh sân truờng, cổ khô , miệng khát nuớc . Ấy vậy mà, hắn hắn hắn…..đổ mực vào bình nuớc của mình, ngoan ngoan là thế, mình đã phải hét lên cái giọng chưa bao giờ nó hét và la lớn với câu nói kinh khủng nhất trong đời.

    Nhớ nhớ và nhớ rất nhiều. 3 năm chung mái ấm, vui với những buồi học thể dục của lớp, đuợc thỏai mái vui đùa, nghịch phá, chạy nhảy, đặc biệt năm lớp 10, học “nhảy cóc” một đoạn xa , tay chống nạnh, nhảy lên ngồi xuống, ai cũng nhe răng cừoi và thích thú khi nhìn tui bạn trong lớp nhảy tư thế đến là hài. Cừoi đã đời, sang hôm sau, đứa nào cũng nhăn mặt cuời như khỉ ăn ớt, vì sau buối thể dục đó! đứa thì bị đau bắp chân, đứa thì bị đau cơ đùi, buớc lên cầu thang không nổi, buớc xuống thì còn đau đớn hơn. Hic hic

    Vui là thế, buồn cũng có, với những buổi sinh hoạt lớp. Lớp 10, 11, hai cô chủ nhiệm luôn cất lên bài ca, mà cả lớp ai cũng sợ. nào là điểm thi đua với lớp bạn, điểm học tập, phát biểu của từng thành viên ,với trách nhiệm cao cả của các bạnTổ truởng, Lớp phó, Lớp truởng đối với việc các cô giao cho. Lớp 12 thì đỡ hơn, đuợc thấy chủ nhiệm, thấy không khó lắm, chỉ là…thầy nói ít nhưng làm thì nhiều , đôi lúc lớp trở tay không kịp . ^_^

    Năm đầu tiên lớp mình họp mặt, và năm tiếp theo, mình đã không tham dự. Rồi 2 năm kế tiếp, ấn tuợng về những ngừoi bạn xưa, nay thấy ai cũng đã lớn hơn xưa nhiều, nguời thì học trung cấp, cao đẳng có, đại học thì khỏi bàn, có bạn thì học gần nhà, bạn thì phải học xa nhà. Đuợc tìm hiểu, học hỏi ở mọi nguời qua những lời chia sẻ về cuộc sống sinh viên, về làm thêm, về ở trọ,… Thấy rằng mình hạnh phúc hơn các bạn , đuợc ấm êm bên mẹ cha, học gần nhà, không phải lo lắng về sinh hoạt. Đuợc ôn lại kỉ niệm tháng ngày bên nhau, vừa buồn vừa cuời, và nhìn ngắm lại quãng thời gian đã qua, nhìn ngắm những nguời bạn thân yêu ngày một truởng thành hơn.

    Năm nay ngày họp mặt gần kề, không tin nhắn bạn bè, biết đến khi nào ta mới gặp đuợc nhau. Các bạn nay sống thế nào? Đã đi làm hết chưa? hay học hành tới đâu rồi ? đã có ai lập gia đình ngoài “Hà híp” và “Trang cô nuơng”?.... Uớc mong ngày không xa, những kỉ ức về mái ấm 12A10 đuợc chúng ta ôn lại, cùng kể nhau nghe ngày xưa ấy, hôm nay đây và tuơng lai sau này. Mãi luôn có nhau bạn nhé !

    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngoi-Lai-...ox=songsuggest

    https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6TNnXnwHYw


    ---Maria.CTTC---

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 7 thành viên đã cảm ơn CucChu vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-09-2011),Diamond (01-09-2011),Lan Anh (01-09-2011),Mai Cồ (31-08-2011),sonlamkp (01-09-2011),Thánh Thư (01-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình