+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Niềm vui và hi vọng...!!!

  1. #1
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết

    Niềm vui và hi vọng...!!!

    Đêm nay mưa thật nhiều, những hạt mưa rơi mạnh xuống mái nhà tạo nên những âm thanh vui nhộn làm vang dội cả một không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Nằm đếm mưa rơi con chợt nhớ về quá khứ.

    Cách đây 2 tháng con đã thao thức và lặng quỳ trước bàn thờ nhỏ của nhà chầu để cầu nguyện cho một bước ngoặc đột phá mới của cuộc đời và con đã thưa “Này con xin đến ’’ con rất vui vì đã tìm cho mình 1 tình yêu, 1 lý tưởng sống , 1 hướng đi thú vị, 1 cuộc hành trình phiêu lưu và ý nghĩa, nhưng con vẫn cảm thấy lo vì “ chọn lựa chính là từ bỏ” , buộc con bỏ lại phía sau tất cả những người thân gia đình – cái ngôi nhà nhỏ từng gắn bó với con biết bao kỉ niệm, những ý riêng và tự do .Để lên đường theo tiếng mời gọi của Chúa .Đấng luôn là đường là sự thật và là sự sống .Điều con băn khoăn không phải là sự tiếc nuối những gì để lại nhưng điều làm con lo lắng nhất là không biết Chúa có gọi mình hay không ? hay con bị ngộ nhận .Nếu đây chỉ là ảo tưởng con mất cả chì lẫn chài. Tại sao con lại suy nghĩ vậy nhỉ? Chúa từng nói với con nên phó thác vào vòng tay quan phòng của Ta .Đừng lo lắng về ngày mai , mỗi ngày đều có cái khổ của ngày đó.Biết thế mà con vẫn lo lắng ,suy nghĩ chưa hoàn toàn phó thác .Nhưng Chúa ơi , con vẫn mang thân xác con người mà cũng có những yếu đuối , vấp ngã , nghi ngờ vào tiếng mời gọi.Con lo sợ sẽ về sớm trước dự định.Nhưng với ơn Chúa con thử liều 1 chuyến để tìm ý Chúa.

    Tâm trạng con trước lúc lên đường là vậy đó ! một chút e ngại nhưng rất đầy nhiệt huyết và rất tự do .Một tuần nhà thử trôi qua , con cảm thấy vui và bình an .Cuộc sống mới có nhiều hương vị khác nhau nhưng con cảm nhận ra được tình yêu bao la của Chúa và long mến chân thành của chị em .


    Những ngày vui đầy ý nghĩa đã trôi qua chỉ đọng lại trong con tâm tình tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo với người Cha quảng đại và người Mẹ giàu tình thương .Nguyện xin Chúa , ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm tiến lên bước theo lời mời gọi của Ngài .Dám bán đi những thứ mà chúng con đang có: danh vọng, tiền tài, ham muốn của xác thịt …để bước đi theo Ngài mua viên ngọc quý chính là Chúa Giêsu KiTô.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: windy, 30-07-2011 lúc 09:49 AM

  2. 9 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-07-2011),Doan Quan (30-07-2011),LamPhuong (31-07-2011),Pere Joseph (01-08-2011),pucca_291090 (30-07-2011),smiles (01-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (30-07-2011),Thánh Thư (30-07-2011),thuyvu (01-08-2011)

  3. #2
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    Tâm trạng con trước lúc lên đường là vậy đó ! một chút e ngại nhưng rất đầy nhiệt huyết và rất tự do .Một tuần nhà thử trôi qua , con cảm thấy vui và bình an .Cuộc sống mới có nhiều hương vị khác nhau nhưng con cảm nhận ra được tình yêu bao la của Chúa và long mến chân thành của chị em .
    Windy thương mến!
    Chị rất vui khi em nhận ra được hướng đi lý tưởng cho cuộc đời em. Việc vứt bỏ lại sau lưng những gì là của cải, danh vọng.... đối với con người trên trần gian này không phải dễ, nhưng không phải là không làm được. Bởi thế, Chúa đã nói với người thanh niên:"Anh hãy về bán hết tất cả của cải rồi theo Ta", sau khi nghe vậy anh thanh niên đó đã tỏ ngay thái độ buồn rầu. Rồi Chúa cũng không nói là theo Chúa thì sẽ sung sướng đâu mà Chúa nói:" Ai muốn theo Ta hãy vác Thập giá mà theo Ta".

    Nếu em đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ lại phía sau thì em sẽ không ngại để vác Thập giá theo Chúa chứ?
    Vài dòng chia sẻ cùng em, hy vọng em sẽ kiên vững trên con đường mà em đã lựa chọn. Chị và tất cả ACE trong gia đình GTCG sẽ luôn cầu nguyện cho em nhé!

    Cầu chúc em luôn bình an trong Chúa và Mẹ Maria!
    Thân mến!
    3T
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  4. 8 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    Doan Quan (30-07-2011),LamPhuong (31-07-2011),Pere Joseph (01-08-2011),pucca_291090 (30-07-2011),smiles (01-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (30-07-2011),Thánh Thư (31-07-2011),thuyvu (01-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình