+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Bổn mạng của em nó !

  1. #1
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết

    Bổn mạng của em nó !

    Hôm nay thức dậy, nó có một cảm giác gì đó thiếu thiếu, nhớ nhớ, và buồn buồn hay sao đó. À, thì ra, hôm nay là bổn mạng của em nó, người em không may mắn như nó, có thật là không may mắn không nhỉ, nhưng cũng thấy không may mắn cho em nó, xét về một góc độ nào đó. Em nó ra đi trước nó, cách đầy chừng mấy tháng, không phải mà gần một năm rồi chứ.
    Mỗi năm, vào ngày này, ngày bổn mạng của em nó, ít ra nó cũng có thể nhắn tin chúc mừng, nói chuyện với em nó, nhưng từ năm này nó sẽ không còn có cơ hội đó nữa, nhưng nó sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho em nó.
    Em nó rất dễ thương, nhưng bướng bỉnh vô cùng, luôn làm nó bực tức, nhưng lại luôn tìm cách làm hoà sau đó nên dù có giận lắm cũng không thể giận em nó lâu được. Khá lâu nay, không còn nói chuyện với em nó, một cảm giác thiếu thiếu vô cùng. Sáng nay đi lễ, nó chợt thấy em nó hiện lại trong tâm trí nó. Nó sững người như một sự ngờ vực vậy. Hình ảnh về người em của nó, sao làm nó buồn đến thế chứ?
    Nó nhớ lại những tháng ngày xưa, nó và em nó vui vẻ cùng nhau, những lúc cãi nhau quyết liệt, và những lúc phải tìm cách làm hoà với nhau, hiện lên trong nó những cảm xúc khó tả. Nó không thể nào hình dung được nó đang làm gì. Ăn sáng xong, nó ra ngồi một góc trong quán café gần nhà với những điệu nhạc êm dịu thấm buồn. Nó yên tĩnh như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, và nó nhớ em nó.
    Những điều mà em nó nói với nó, nó vẫn chưa làm, nó cứ chờ đợi cho một cái gì đó, và rồi, nó lại suy nghĩ đến những điều mà em nó đã nói. Thật buồn và buồn.
    Tự nhiên sao cảm thấy trống vắng vậy. Nhiều câu hỏi nó đặt lại và nó muốn tìm một câu trả lời, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được từ câu trả lời với em nó nữa.
    Không biết bao giờ nó mới gặp lại em nó nữa ! Một ngày nhớ nhưng đẫm lệ.
    Nó ước mong giờ này, em nó đang nghỉ ngơi trong chốn bình an. Xin mọi người cho em nó câu kinh lời nguyện để em nó cũng sẽ luôn nguyện cầu cho tất cả mọi người.
    Nghỉ yên bên Chúa nhân từ nhé em nó. Thương em nó như ngày nào.
    Nó !!!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  2. 17 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-07-2011),allihavetogive (13-07-2011),G7 (13-07-2011),heocoi (13-07-2011),hoamaudon (13-07-2011),Lan Anh (14-07-2011),lucia01992 (17-07-2011),Người Mua Diêm (13-07-2011),Pere Joseph (14-07-2011),Pham Du (13-07-2011),Phù thủy nhỏ (13-07-2011),smiles (13-07-2011),sonlamkp (13-07-2011),Tâm Nhiên (13-07-2011),Thánh Thư (13-07-2011),tho ngoc (13-07-2011),thuyvu (13-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình