+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm ơn mẹ đã giữ gìn tuổi thơ con

  1. #1
    Teresa Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 42
    Tên thật:
    Võ Thị Yến Nhi
    Đến từ: Buôn Ma Thuột
    Sở thích: những điều bình dị ^^
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    360
    Được cảm ơn 428 lần
    trong 48 bài viết

    Smile Cảm ơn mẹ đã giữ gìn tuổi thơ con

    Những bức ảnh từ hồi bé đến giờ của ba chị em vẫn được mẹ giữ gìn cẩn thận.
    Mẹ là vậy, luôn tỉ mỉ, chăm chút cho ba chị em con từng tí một, chẳng thua thiệt so với bạn bè, mặc dù... để lo được cho chị em con, mẹ phải tham gia một cuộc kháng chiến trường kì gian khổ.
    Thật hạnh phúc khi tụi con có mẹ. Dù cuộc sống có khó khăn, gánh nặng trên vai mẹ chất chồng, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng. Đức hi sinh của mẹ, tấm lòng bao dung, sự kiên cường và sự dịu dàng...Con chẳng phải tìm kiếm đâu xa một tấm gương để noi theo, một mục tiêu để hướng tới. Mẹ là tấm gương mẫu mực nhất mà con cần học hỏi, mục tiêu hàng đầu trong những mục tiêu con hướng tới của con là làm tốt những gì mẹ kì vọng nơi con.
    Con, đến bây giờ vẫn để cho mẹ phải lo nhiều, lo từ chuyện con ăn uống có đầy đủ không? học hành có mệt không? bạn bè con thế nào rồi? con để ý anh nào chưa? ^^ Có lẽ đối với mẹ, tụi con luôn nhỏ bé, luôn cần có mẹ ở bên. Con thương mẹ nhiều lắm, lúc nào cũng mong mình ra trường mau mau, để có thể cho mẹ những tháng ngày sống thoải mái, không phải ăn bữa nay lo bữa mai, dành cho mẹ một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, có thể chở mẹ đi lễ mỗi Chúa Nhật... Con sẽ mau về thôi, về với mẹ, về để được gần bên mẹ. Quan trọng là, mẹ phải luôn khỏe mạnh, ăn được ngủ được, thoải mái về tinh thần. Mẹ cứ bị mất ngủ hoài như vầy, không ổn tí nào đâu. Mẹ đã dành cả đời mẹ để lo lắng cho ba, cho chị em con, cho gia đình bé nhỏ của mình. Tụi con sẽ yêu thương, bao bọc lẫn nhau, mẹ có thể yên tâm.
    Con thấy gần đây con hư quá ( dù mẹ ko biết con hư thế nào ^^) con tự kiểm điểm bản thân rồi. Có mẹ là sức mạnh tinh thần, con sẽ đứng vững trên đôi chân của mình, sẽ tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã ( có khóc nhè 1 chút cũng ko sao, mẹ hen, bản chất của con là mít ướt rồi mà ). Fighting! Con gái mẹ mà, phải hưởng chút gì đó từ những đức tính tuyệt vời của mẹ chứ.
    Con luôn yêu mẹ và tự hào vì con là con của mẹ.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    " Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Ngài." (Dt 13,21)


  2. 11 thành viên đã cảm ơn Teresa Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-07-2011),allihavetogive (09-07-2011),G7 (10-07-2011),heocoi (08-07-2011),hoamaudon (08-07-2011),JB. Sĩ Trọng (18-10-2011),Lan Anh (09-07-2011),Người Mua Diêm (08-07-2011),Phù Vân (08-07-2011),smiles (08-07-2011),tho ngoc (08-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình