+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Mưa Sài Gòn !

  1. #1
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết

    Mưa Sài Gòn !

    Mưa, trời mưa, chẳng biết là mưa tự lúc nào.Mưa từ đêm qua hay chỉ mới bắt đầu vào sáng nay?
    Mấy ngày rồi ko đi học nhưng những tiếng mưa rơi đã làm mình thức giấc khi mà ngày bình thường mình vẫn còn đang “nướng”.
    Điều mà đầu tiên khi mở mắt ra mình nhìn thấy chính là những ánh sáng báo hiệu ngày mới len lỏi qua khe cửa và chiếu thẳng vào mắt mình, ánh sáng rất nhẹ nhàng, ánh sáng nhỏ nhoi, ánh sáng chiếu vào 2 cái chong chóng đủ màu trên bàn làm nổi bật hơn cho các màu sắc cũng như làm cho căn phòng tràn đầy màu sắc và sức sống. Ánh sáng đem đến cho căn phòng 1 luồng không khí của sự sống dù rất nhẹ nhàng. Dù đã thức dậy rồi nhưng ngoài trời đang mưa, không khí lạnh lạnh nên lười chẳng buồn bỏ mềm ra bước chân xuống cái gác nhỏ nhỏ chút nào cả mà cứ nằm nguyên trên đó cuộn tròn trong chiếc mềm ấm, với tay lấy chiếc điện thoại bật những bài nhạc nhẹ nhàng mà mình yêu thích “ Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn…” để cùng sống một ngày mới đầy niềm tin và phó thác trong tay Chúa, ôm vội chiếc gối vào lòng cho ấm thêm rồi nằm ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, nằm nghe tiếng nhạc du dương, nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, tiếng mưa rơi trên nóc nhà,hít thở không khí trong lành và se lạnh. Chợt thấy trong lòng thật là ấm áp vô cùng dù trời mưa khá lạnh bởi vì niềm hạnh phúc được đón chào thêm một ngày mới nữa và không biết phải làm gì cho ngày mới này thêm ý nghĩa. Nhưng lòng thấy nhẹ nhàng thoải mái vô cùng ko còn chút lăn tăn hay phiền muộn nào nữa hết, bởi... 1 ngày mới đã bắt đầu.
    Một buổi sáng mưa thật là tuyệt, thật hạnh phúc, thật yên bình và ấm áp lạ thường.
    Và rồi trong niềm hạnh phúc ấy mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ ko bết nữa...
    (Một ngày mưa thời SV)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  2. 4 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    Benedictus (06-06-2011),echcon1690 (05-06-2011),maria_thtruc (06-06-2011),thuyvu (06-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình