+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Ngày xưa ấy !

  1. #1
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết

    Ngày xưa ấy !

    Leng keng leng keng, tiếng chuông nghe vui tai từ một chiếc xe kem bán dạo quanh xóm nó mỗi ngày.
    Một ngày thật nóng nực, nó đứng trên mái nhà, để tận hưởng những cơn gió vô tình thổi qua. Nhìn lên bầu trời, đầy sao và những cơn gió nhẹ, cùng nghe âm thanh quen thuộc vốn xưa bé xíu nó và đám bạn xóm thường nghe.
    Ê , kem kìa tụi bay- Lụi hụi , đám bạn cùng nó xách dép chạy lại chiếc xe kem nhỏ.
    Thưởng thức hương vị cây kem mát lịm , sau những trò chơi mệt nhễ nhại mồ hôi của cả bọn.

    Cái thời của nó đám bạn chênh lệch tuổi không xa lắm, từ 3- 5 tuổi, xưng hô chị em, mày tao với nhau có hết cả. Xóm toàn con nít, nên thành ra, có hai phe là chuyện thường tình. Phe tóc dài và phe tóc ngắn, thành viên hai đội chênh lệch nhau không nhiều, nên chơi trò chia phe cũng đơn giản . Cùng lắm rủ thêm mấy đứa xóm trên xuống chơi cho đủ người.

    Nghĩ cũng vui, chơi phe gì đâu toàn chơi trò đuổi bắt tù là nhiều. Cái trò này, thì khỏi nói, bọn con trai ma le và nhanh hơn con gái nhiều. Tính ra con gái thiệt quá trời, nhưng vẫn cứ chơi. Hihi. Bọn con trai chơi khôn lắm, nắm tóc, nắm áo là con gái đứng lại liền à ( sợ bi đứt tóc và rách áo) hic hic. Bắt tụi con trai đâu đơn giản, tóc thì ngắn cũn ,túm một phát, cu cậu xoay vài vòng là con gái khỏi nắm gì sớt. Không những thế, cả bọn tóc ngắn hùa nhau chơi cởi trần mới ác chứ! sờ vào người tụi con trai mà nhơn nhớt mồ hôi. Con gái chỉ có nhăn mặt mà rên thôi. Đến lúc bắt được, dẫn về gần đến nơi giam giữ- còn gọi là tù, mấy cậu nhanh chân lủi mất tiêu, đuổi theo thì ôi thôi,con gái mệt nghỉ luôn.

    Kiểu này thì không được rồi, tụi con gái nói với nhau: một em bắt một anh là thua , túm áo túm tóc cũng chẳng ích lợi gì. Có kiếm cớ khóc lóc, thì tụi con trai cũng chẳng sợ, biết thừa rồi. Vậy là các chị em bàn tính kế sách mới-một anh là phải có hai hoặc ba em bên cạnh, thì mới có thể túm được các anh. Và đưa ra luật chơi mới- Ai bị đối phương đập ba cái vào người là coi như thành tù binh. HiHi. Giao kèo thêm , bắt được rồi là không được trốn, trừ phi có đồng mình chạy đến nơi giam giữ, đập vào người thì mới được gọi là giải cứu thành công.


    Bé xíu thì chỉ biết chơi là chơi , vui là chính . Lớn lên mới biết trò này dạy ta nhiều điều hay và khám phá điều mới lạ từ con trai và con gái. Sự khôn ngoan và lanh lợi của con nít là thế, chơi một mình thì không vui, chơi đám con gái không thì cũng nhàm chán. Có nam có nữ vui hơn chứ. Luyện được cho mình sự đoàn kết trong một nhóm, nhanh nhẹn thì chưa đủ, cần phải khéo léo đưa ra luật chơi hợp lý cho cả tập thể. Có chơi thì mới biết cái khó của trò chơi đưa ra, có chơi thì mới biết dám chịu là gì? Chơi cả đám thì mới biết : con trai ma le lắm, và con gái cũng không kém. Ai nói con gái là to mồm, hay khóc nhè, hi, con trai cũng không ngoại lệ .

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 13 thành viên đã cảm ơn CucChu vì bài viết này:

    allihavetogive (11-05-2011),echcon1690 (09-05-2011),guess1 (09-05-2011),LamPhuong (13-05-2011),Lan Anh (10-05-2011),maria goretti (12-05-2011),Pere Joseph (12-05-2011),Phù thủy nhỏ (10-05-2011),Phù Vân (09-05-2011),tho ngoc (09-05-2011),thuyvu (10-05-2011),Tin Yeu (29-07-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Cám ơn CucChu cho mọi người trở lại với những hoài niệm đẹp của tuổi thơ.
    LA ngày xưa ấy...chắc cũng là một tomboy nỗi tiếng vì tuổi thơ của LA toàn trò chơi nghịch ngợm. Một con bé 7 tuổi chạy theo mấy ông anh họ và đám bạn của mấy ông. Chơi tạt lon...nhưng lượm nhiều hơn tạt, lượm quá mệt vì các đấng con trai về hùa bắt nạt.
    LA khóc, dọa mét mẹ mới được tha. Nên kỷ niệm đẹp vẫn tồn tại mãi không quên và bây giờ lâu lâu nhắc lại...để kiểm chứng trí nhớ của tuổi già tệ hại ra sao.
    Tạ ơn Chúa! Bạn già đến làm quen nhưng trí óc vẫn còn...minh mẫn, đủ để nhớ những hoài niệm tuổi thơ cho LA có dịp cùng chia xẻ với ACE. Ha! ha! ha!
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 12-05-2011 lúc 03:42 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 7 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (11-05-2011),LamPhuong (13-05-2011),Pere Joseph (12-05-2011),Phù Vân (12-05-2011),tho ngoc (12-05-2011),thuyvu (13-05-2011)

  5. #3
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile

    Đúng là những trò mà người lớn ít dám chơi, nhưng có một trò mà người lớn, có người dám người không, trẻ con không dám chơi (ngoài những nhỏ có vấn đề về tâm sinh lý). Cũng nhờ trò chơi này mà người Việt Nam được công nhận là dũng cảm nhất thế giới ?... hihihi.
    Đó là trò Cưa bom... ten ten ten tèn...



  6. 5 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    Pere Joseph (12-05-2011),Phù Vân (12-05-2011),tho ngoc (12-05-2011),thuyvu (13-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình