+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Những lời gởi đến các Mẹ nhân ngày 08-05 Ngày của Mẹ.!

  1. #1
    dungsicuoiheo's Avatar
    Trạng thái :   dungsicuoiheo đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 6
    Tên thật:
    Đoàn Minh Nhật
    Đến từ: Giáo Xứ Hà Nội - Đồng Nai
    Sở thích: Không có
    Nghề nghiệp: Yêu Anh Em Như Chúa Đã Yêu
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn 15 lần
    trong 5 bài viết

    Những lời gởi đến các Mẹ nhân ngày 08-05 Ngày của Mẹ.!

    Xin kính chào các Anh, Chị, Chú, Bác.!
    Như quý vị đã biết sắp tới đây là ngày lễ các bà Mẹ.! Vậy Tôi xin mạn phép được viết một bài về Mẹ để cảm ơn đến các Mẹ và gửi lời chúc đến tất cả các bà Mẹ trên Thế Giới và Việt Nam nói chung.

    Các vị thường nghe và nói câu : Con hư tại Mẹ, Cháu hư tại Bà. Vậy Tôi xin được phép đặt ra một câu hỏi là tại sao lại có câu đó? Thưa : Vì chỉ có những người Mẹ, Người Bà là những người có tấm lòng yêu thương cao cả nhất trong gia đình, họ hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả chỉ để đứa con của mình được bình yên, hạnh phúc, vui vẻ v.v…..! Điển hình như những gia đình có ông Bố chửi mắng Con, đánh Con thì dù Con mình sai cỡ nào thì người Mẹ cũng đứng ra để can ngăn, nói vô để giúp đỡ cho người Con của mình bất chấp mọi sự nóng giận của chồng có thể đổ lên đầu mình bất cứ lúc nào.
    Người Mẹ là người đã luôn ở bên cạnh con cái của mình, những lời ru àh ơi cho con ngủ lúc còn nằm trên những chiếc nôi. Những lúc lo toan về sợ sữa của mình ko đủ dinh dưỡng cho con, Mẹ cũng đã ăn những món mà đựơc những người xung quanh chỉ bảo dù nó là món Mẹ rất sợ, nhưng cũng chỉ vì con mà Mẹ đã cố gắng. Mẹ ơi ko phải chúng con ko vâng lời Mẹ, hay cãi lời Mẹ là chúng Con ko yêu Mẹ, chúng Con đã rất yêu Mẹ nhưng chúng Con ko thể nào thẳng thắn nói ra với Mẹ rằng: Mẹ ơi, Con yêu Mẹ. Chúng Con đã giấu giếm nó, chỉ dám kể cho những người bạn thân hay một người nào khác mà chúng Con tin tưởng mà ko phải là Mẹ. Chúng Con biết khi chúng Con nói ra những lời ấy có lẽ Mẹ sẽ khóc nhiều lắm, chúng Con ko muốn thấy những giọt nước mắt của Mẹ vì chúng Con nữa, Mẹ ko cần nói Mẹ rất yêu chúng Con đâu vì chúng Con đều biết chả ai có thể thay thế Mẹ. Mẹ ơi, những lúc chúng Con ngang ngựơc, ko vâng lời Mẹ và làm theo ý của chúng Con, chúng Con xin Mẹ hãy tha lỗi cho chúng Con và vẫn yêu thương chúng Con được ko Mẹ?. Xin Mẹ, chúng Con xin được ích kỷ với Mẹ 1 điều thôi đó là Mẹ hãy cố gắng sống cùng chúng Con đến suốt cuộc đời này, xin Mẹ hãy vì yêu thương chúng Con mà cố gắng khỏe mạnh Mẹ nhé, nếu Mẹ bỏ chúng Con đi thì lúc đó chúng Con sẽ rất buồn, chúng Con sẽ ko ăn uống, chúng Con sẽ khóc nhiều ngày, chả lẽ Mẹ muốn nhìn Con Mẹ như vậy hay sao Mẹ ơi? Vì thế Mẹ ơi, hãy sống thật lâu cùng tụi Con Mẹ nhé. Mẹ ơi sắp đến ngày mừng lễ các bà Mẹ rồi Con biết tặng gì cho Mẹ đây, Con chả có tiền, Con cũng chả giỏi giang để nghĩ ra làm gì đó cho Mẹ thật vui và cũng chả có can đảm để mà làm những việc ấy trước mặt Mẹ đâu Mẹ ơi, Con chỉ có thể tặng Mẹ một điều thôi, đó là trong thâm tâm chúng Con, trái tim của chúng Con luôn nói : Chúng Con Yêu Mẹ Nhiều Lắm.

    Thay mặt những người Con xin gửi lời chúc đến các Phụ Nữ đã làm Mẹ, sắp làm Mẹ và sẽ là Mẹ luôn là niềm tin yêu, là hạnh phúc, là người mang trong mình dòng sữa ngọt cho những người Con của chúng Con.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thầy trao cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.

    Lạy Chúa, Xin Chúa cho chúng Con biết yêu thương nhau như Chúa đã noi gương, xin cho chúng Con biết yêu thương cả kẻ thù của mình và cầu nguyện cho những người áp bức chúng Con vì nếu chúng Con yêu thương người yêu thương mình thì nào chúng Con được công chi? Xin Cha hãy dẫn đường cho chúng Con đi để được hoàn thiện như Chúa là Cha chúng Con ở trên Trời là đấng hoàn thiện. Amen

  2. 2 thành viên đã cảm ơn dungsicuoiheo vì bài viết này:

    allihavetogive (03-05-2011),CucChu (12-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình