+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/3 123 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 27

Chủ đề: Nên Buồn Hay Nên Vui

  1. #1
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết

    Nên Buồn Hay Nên Vui

    Bài Con gửi trước có phạm quy rồi
    Qua đây chia sẻ với mọi người. Cũng là để viết nên tâm trạng, suy tư, cảm xúc của mình.

    Con có quen 1 người ngoại đạo. Cố ấy có cá tính, con và cô ấy có khoảng thơi gian bên nhau, con đã yêu cô ấy nhiêu.
    Rồi 1 ngày, cô ấy đã rời xa con, người cô ấy chọn là 1 người à cô ấy trước đây đã từng yêu thương.
    Con không biết bản thân mình phải làm sao, cô ấy sẽ hp bện người bạn kia
    Con mừng cho cô ấy, 2 người họ yêu nhau 1 thời gian cũng khá lâu, nhưng tâm trạng con lại không vui vẻ được.
    Con ko biết mình có ích kỷ quá không, cố ấy hạnh phúc con nên vui mới đúng, nhưng con lại không làm được.
    Nhưng ngày gần đây con nhớ cô ấy nhiều lắm. Sao con quên được cô ấy.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: nmdenday, 02-05-2011 lúc 12:09 PM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn nmdenday vì bài viết này:

    Clover (08-05-2011),forever_and_one (02-05-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi thuythuytien267 Xem bài viết
    theo mình nghĩ tình yêu là sự bắt nhịp từ 2 phía, cô bạn ấy đã chọn người khác tức là cô ấy yêu người đó... dầu có chọn bạn mà k yêu thì làm sao mà hạnh phúc được... cô ấy là người ngoại đạo nên nếu 2 bạn mà đến được với nhau thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn... bạn hiểu mà... hãy cố gắng lên nhé!!!
    Bạn thuythuytien267 à, rất cám ơn bạn vì những gì bạn chia sẻ. Tình yêu phải từ 2 bên. Mình cũng không thể nói chuyện với cô ấy được
    Mình hiểu mình phải làm gì, mình đã phải chọn xa cô ấy, và giờ thì tâm trạng mình thực sự rối. Mình đã nhớ cô ấy rất nhiều, khi ngủ khi thức, khi đi đâu làm gì mình nhơ cô ấy đã làm điều mình đang làm này như thế nào. 1 tuần, 2 tuần trôi qua mình thực sự nhơ cô ấy.
    Mình không biết phải làm gì. Muốn cô ấy hp nhưng lại không thể cười được...

  4. #3
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Chào nhé..mình có đọc được dòng tâm tư của bạn...
    Trước tiên là xin chia buồn nhé..
    Kế đến là mình mong bạn hãy mạnh mẽ lên..ngước mắt lên trời cao ta là nam nhi...hehe
    Tình yêu thường đem đến nhiều niềm vui và cũng ko ít nỗi buồn...
    Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá..sẽ mau già...hãy đứng lên và mỉm cười hạnh phúc...vì người ta yêu đang hạnh phúc mà...
    Còn riêng bạn...vì tình yêu đã ko chọn chỗ dừng nơi trái tim bạn, thì thay vì níu kéo thì bạn hãy dang rộng cánh tay cho nó bước đi... đến 1 nơi nó cảm thấy thích hợp....
    Và bạn kìa....bạn cũng đừng ngồi mà buồn ma đau. Hãy để nỗi nhớ ở lại với những kỉ niệm đep...và điều quan trọng là mở cửa con tim mình đón lấy tình yêu khác đang chờ bạn. Cố lên nhé!!!!
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 02-05-2011 lúc 01:56 PM Lý do: Viết hoa đầu câu

  5. Thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    nmdenday (02-05-2011)

  6. #4
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi J love Y Xem bài viết
    chào nhé..mình có đọc được dòng tâm tư của bạn...
    trước tiên là xin chia buồn nhé..
    kế đến là mình mong bạn hãy mạnh mẽ lên..ngước mắt lên trời cao ta là nam nhi...hehe
    tình yêu thường đem đến nhiều niềm vui và cũng ko ít nỗi buồn...
    bạn đừng suy nghĩ nhiều quá..sẽ mau già...hãy đứng lên và mỉm cười hạnh phúc...vì người ta yêu đang hạnh phúc mà...
    còn rieng bạn...vì tình yêu đã ko chọn chỗ dừng nơi trái tim bạn,,,thì thay vì níu kéo thì bạn hãy dang rộng cánh tay cho nó bước đi..đến 1 nơi nó cảm thấy thích hop....
    và bạn kìa....bạn cũng đừng ngồi mà buồn ma đau..hãy để nỗi nhớ ở lại với những kỉ niệm đep...và điều quan trọng là mở cửa con tim mình đón lấy tình yêu khác đang chờ bạn..cố lên nhé!!!!
    Thực sự cám ơn bạn nhiều. khi đọc những lời này của bạn, mình đã tự bật cười. Khi bạn để những kỷ nệm trong lòng, và 1 lúc nào đó nó sẽ lại trỗi đậy. Mình đã gặp điều đo đấy bạn ak. mình đã gắng quên, để no trong kỷ niệm và rồi 1 ngày nó lại bật dậy huhuhu
    Thay đổi nội dung bởi: nmdenday, 02-05-2011 lúc 12:53 PM

  7. #5
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Vì sao bạn để nó bật dậy???? Vì thật sự bạn thấy tiếc chưa muốn quên chứ ko phải bạn ko quên được.....Nhưng bạn thử suy nghĩ đi...Ban đau khổ thì được gì...? Chỉ làm cho vết thương càng sâu thêm...
    Theo mình thì.....tinh yêu chon ta chứ ta ko chon tình yêu...và bạn đã chon đau khổ chứ ko phải đau khổ chọn bạn. Đau khổ là người bạn qua đường ghé đến thăm bạn. Mình khuyên bạn cho nó ở trọ vài hôm nữa thôi...rồi để nó ra đi. Bạn đủ khả năng làm điều đó mà. Chỉ cần cố gắng hết sức...và người ban "niềm vui" đang ở sau đợi bạn... Hãy tin là như vậy.....tất cả" RỒi SẼ QUA Đi", rồi sẽ ổn cả thôi mà...cười đi nhé bạn ơi..!!!
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 02-05-2011 lúc 01:58 PM Lý do: Viết hoa đầu câu

  8. 2 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    Clover (08-05-2011),nmdenday (02-05-2011)

  9. #6
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    J love Y này, cho mình hỏi bạn đã bao h yêu chưa? Có 1 người bạn chú ý, người đo luôn làm cho bạn vui, luôn quan tâm đến bạn, từng cho bạn những lời khuyên khi khó khăn, luôn tâm sự với bạn mọi lúc, chia sẻ tình cảm của mình, tin tưởng vào bạn, giúp đỡ bạn.
    Bạn sẽ làm gì khi 1 ngày người đo rời xa bạn?
    Có lẽ bạn đúng đo "J love Y". Mình thực sự là đang nhớ đến nhưng gì mà người đó đã mang đến cho mình. Đau khổ sẽ còn ở lại với mình 1 khoảng thời gian nữa, chắc sẽ mất nhiều thời gian lắm.

  10. #7
    Trạng thái :   forever_and_one đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    Trương Văn Đức
    Đến từ: Mỹ Yên
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 8 lần
    trong 2 bài viết
    Chào bạn. đọc những lời tâm sự của bạn, mình biết bạn đang rất buồn. Nhưng cái gì cũng vậy bạn ak? Nếu như Chúa đã không cho 2 bạn đễn với nhau thì bạn cũng vui vẻ, chắc chắn Ngài sẽ cho bạn một người bạn đời rất tốt.
    Có 2 điều mình muốn nói ở đây: Thứ nhất người bạn gái đó của bạn là một người ngoại đạo (mình không nói là ngoại đạo thì không đến được với nhau) nhưng sẽ rất khó khăn đấy. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy? Căn bản là họ không hiểu phía bên mình lắm. Mình cũng đã từng yêu một người ngoại đạo nhưng mình thấy đến được với nhau thì rất khó khăn, không biết sau này họ có hiểu cho mình không? Đó là điều không dễ dàng gì.
    Thứ hai: Trước đây người bạn gái đó đã từng yêu một người và giờ lại quay lại với người đó. Mình đang nghĩ không biết người con gái đó có yêu bạn thật lòng không? Hay là khi chia tay với ng iu cũ người đó thấy buồn nên tìm bạn để lấp chỗ trống.
    Nên theo mình bạn cố quên người bạn gái đó đi, mình tin là bạn sẽ quên được. Bạn có buồn thì cũng không giải quyết được gì cả, bạn còn phải học tập nữa. Bạn đừng nên vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến việc học của mình nhé. Cố lên nhé bạn. Rồi bạn sẽ tìm được người bạn mới thôi.
    Mình nói thật lòng mình vậy, có gì bạn bỏ qua nhé. Hì

  11. #8
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Không có gì đâu bạn. Mình cần những chia sẻ thật lòng của mọi người mà. có lẽ bạn đúng.
    Những kỷ niệm đó với mình đến h vấn còn hiện trước mắt mình.

  12. #9
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Phân vân không biết có nên vào comment cho xôm tụ hay ko, nhưng nhìn lại, thôi thì vào nói lên chính kiến của mình 1 chút!!!!
    Thật sự mình hiểu được tâm trạng của nmdenday, vì mình cũng đã từng, không phải chỉ 1 mà nhiều lần đau đớn với tình yêu, mà nói thẳng ra là thất tình, hjx!!! Và thật sự chia buồn cũng bạn.
    Thế nhưng mình tự hỏi: liệu đó có phải là người sẽ đem hạnh phúc thật sự đến cho bạn, hay còn người nào khác? Vì nếu không, người đó đã không chia tay bạn như thế! Mình tin là phía trước kia vẫn còn có người đang đợi bạn. Hãy vui vẻ và tiếp tục bước đi bạn nhé!!! Sau này khi bạn nhìn lại sẽ có nhiều điều hay ho lắm đấy, hjhj!!! Chúa ở cùng bạn. P.H.

    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  13. #10
    Trạng thái :   nmdenday đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 17
    Tên thật:
    nguyễn duy nam
    Đến từ: giá sứ nhân nghĩa địa phận hải phòng
    Sở thích: thể thao
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 17 lần
    trong 6 bài viết
    Em kể mọi người nghe chuyện em nhe ^_^. Mọi người chỉ giáo thêm :D
    Khi em và cô ấy có 1 thời gian bên nhau. Cô ấy nói với em muốn kết hôn (chỉ còn 2 tháng cô ấy sắp phải đi xa, xa lắm. Hàn Quốc 5 năm). Cô ấy muốn em đi cung, nhưng mọi người biết đây, bên đạo minh muốn kết hôn phải học giáo ly 6 tháng, hơn nữa cô ấy ngoại đạo nữa. em lại không sang bên đó với cô ấy được. khi cô ấy nói điều đó với em, mọi khó khăn đến với em. mọi ngày trôi qua với những chuyện không tốt đến với chúng em. 2 tuần sau cô ấy vào nam, người trước cô ấy cũng ở trong đó. ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, 1 ngày cô ấy đã bỏ em lại 1 mình.
    Em ko biết em đã sai ở đâu nữa, đều tồi tệ đã xảy ra với em rồi. em muốn khóc nhưng lại không khóc được. Em muốn cười hp cho cô ấy nhưng lại không thể cười. 1 nỗi buồn dâng lên trong lòng em

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/3 123 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình